Đóng

Bi kịch Tình-Tiền: Chồng gây án mạng kinh hoàng sau khi vợ nhắn cho tình nhân "anh đi với em không”

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Sau khi giết vợ tại một nhà nghỉ, Trần Đình Thịnh bỏ trốn về quê, tìm tình địch để sát hại trả thù. Ghen tuông mù quáng khiến Thịnh phải trả giá bằng bản án tử hình.

Chồng vượt ngàn km giết vợ và tình địch

Trần Đình Thịnh (SN 1987, ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị - nay là xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và chị Q.T.T (SN 1985, quê Thanh Hóa) có với nhau 2 con trai.

Đầu năm 2015, do công việc ở quê bấp bênh, không nuôi đủ 4 miệng ăn nên Thịnh cùng một số người dân trong làng sang Trung Quốc làm ăn.

Thời gian Thịnh đi làm xa, vợ Thịnh ở nhà nảy sinh quan hệ tình ái với ông T.V.L (SN 1976). Ông T.V.L đã có vợ và 3 con, thường chở cá lên làng Thịnh ở Cam Lộ bán cá.

Sự việc đến tai Thịnh. Ngày 23/7/2015 Thịnh tức tốc về quê. Sau những thú nhận của vợ, Thịnh đã đánh, và vợ bỏ về nhà mẹ ruột ở huyện Nga Sơn. Sau đó biết có lỗi nên vợ Thịnh đã chủ động xin chồng tha thứ, và Thịnh đồng ý.

Hai vợ chồng quyết định sẽ vào Bình Dương (cũ - nay là TP.HCM) sinh sống bởi Thịnh muốn cách ly vợ với người tình. Song lúc này vợ Thịnh biết mình đã có thai với ông T.V.L nên đã cùng người thân từ Nga Sơn đi thẳng vào TP.HCM “xử lý cái thai” trước, rồi mới quay ra Quảng Trị gặp Thịnh.

Theo tin tức trên Tiền phong, gày 16/8/2015, vợ chồng Thịnh và đứa con trai út (SN 2012) vào Bình Dương (cũ - nay là TP.HCM). Ở tạm nhà em gái vợ Thịnh được hai ngày thì Thịnh đưa vợ ra ngoài thuê nhà nghỉ.

Để chắc chắn vợ không còn giấu diếm chuyện gì nên Thịnh lại dò hỏi. Do Thịnh tra hỏi ráo riết nên vợ Thịnh buộc phải khai chuyện đã có thai với người tình và đã trốn vào Nam phá thai trước đó.

Nghe vậy, Thịnh vật vả khóc lóc rồi bỏ xuống quán vỉa hè uống bia. Đến lúc quay về phòng thấy vợ đang cầm điện thoại di động nên giật xem và phát hiện dòng tin nhắn vợ mình đã gửi cho một số điện thoại lạ với nội dung: “Nếu anh Thịnh bỏ em, anh có đi với em không?”.

Như giọt nước tràn ly, Thịnh vồ lấy con dao mua cắt trái cây mua trước đó đâm vợ tử vong vào chiều 19/8/2015.

Bị cáo Trần Đình Thịnh tại phiên tòa sáng 31/5/2016. (Ảnh: Tiền phong)

Gây án xong, Thịnh lên TP.HCM rồi sáng hôm sau đi máy bay từ Tân Sơn Nhất ra sân bay Phú Bài (Thừa Thiên-Huế cũ - nay là TP.Huế) và đón xe khách về Quảng Trị.

Sau đó, Thịnh chuẩn bị một con dao và tìm đến nhà tình địch ở thôn Tân Xuân, xã Gio Việt. Khoảng 20h30 ngày 20/8/2015, Thịnh đi thẳng vào nhà ông T.V.L rồi vung dao chém khi ông T.V.L đang ngủ trên giường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Rạng sáng 21/8, Công an Quảng Trị bắt được Thịnh khi đang ẩn trốn ở khu vực chùa Mai Hà cách hiện trường gây án một quãng ngắn.

Án tử hình cho kẻ thủ ác

Ngày 31/5/2016, TAND tỉnh Quảng Trị (cũ) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trần Đình Thịnh về tội Giết người. Phiên tòa được mở lưu động.

VietnamNet thông tin, tại phiên tòa, Trần Đình Thịnh cho rằng hành động ra tay giết vợ là do tinh thần bị kích động khi đọc được tin nhắn vợ gửi cho người tình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xét thấy hành vi của Thịnh là cực kỳ nguy hiểm, cần loại trừ khỏi đời sống xã hội, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Trần Đình Thịnh mức án tử hình về tội “Giết người”.

Đồng thời, Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường cho gia đình anh T.V.L số tiền 290 triệu đồng tiền cấp dưỡng và mai táng phí.

Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình-Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.

Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy, sự thù hận mù quáng và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Tin nổi bật