Ít nhất 14 người thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở khách bị lật trên sông Ganga, thuộc huyện Vaishali, bang Bihar, Ấn Độ vào tối 13/10. Trong số các nạn nhân được cho là có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Theo thông tin cập nhật mới nhất từ nghị sĩ Raghopur kiêm lãnh đạo đảng Rashtriya Janata Dal (RJD) Tejashwi Yadav, 6 người đã được đưa vào bệnh viện, trong khi 3 người khác đã được giải cứu an toàn. Vụ tai nạn xảy ra trong khu vực quản lý của đồn cảnh sát Raghopur.
Chiếc thuyền bị lật úp trên sông Ganga gần làng Rampur Shyamchand thuộc bang Bihar. (Ảnh: India today)
Theo các báo cáo ban đầu, nhóm trẻ em lên thuyền để tham dự một bữa tiệc. Trên đường trở về, chiếc thuyền bất ngờ bị lật úp giữa dòng sông. Những thông tin ban đầu cho rằng số người thiệt mạng có thể dao động từ 5 đến 8 người.
Bà Varsha Singh, quan chức đứng đầu huyện Vaishali, ban đầu xác nhận với India Today rằng có 11 người tử vong. Tuy nhiên, con số này sau đó tăng lên ít nhất 14 người khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm thi thể, theo thông tin do ông Tejashwi Yadav công bố.
Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn trước những thiệt hại về người trong vụ lật thuyền ở huyện Vaishali, bang Bihar và tuyên bố sẽ chi trả khoản tiền bồi thường 2 lakh rupee từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng (PMNRF) cho thân nhân của mỗi người thiệt mạng. Văn phòng Thủ tướng (PMO) cho biết, những người bị thương sẽ nhận được 50.000 rupee.