Đóng

Chi hơn 300 triệu đồng lo tang lễ cho mẹ, người phụ nữ ngỡ ngàng trước cảnh tượng trong quan tài

  • lê na
(DS&PL) -

Người phụ nữ yêu cầu hoàn trả hơn 13.000 USD (khoảng 338 triệu đồng) chi phí tang lễ, đồng thời đòi bồi thường thiệt hại và phí luật sư.

Một phụ nữ ở bang South Carolina, Mỹ, đã khởi kiện một nhà tang lễ địa phương, cáo buộc đơn vị này đặt nhầm thi thể vào quan tài của mẹ bà, thậm chí còn mặc quần áo của người mẹ cho thi thể đó để phục vụ lễ viếng.

Trong đơn khiếu nại nộp tại hạt Horry hôm thứ Ba, ngày 6/10, bà Iris Gordon cáo buộc nhà tang lễ Ocean View, nằm ở thành phố Conway, bang South Carolina, gần Myrtle Beach, vi phạm hợp đồng, thiếu trách nhiệm và cố ý gây tổn thương tinh thần sau sự việc xảy ra tại tang lễ của mẹ bà, bà Iris Walker-Evans, hồi tháng 1.

Đơn khiếu nại do các cơ quan truyền thông địa phương WMBF, Post and Courier và WBTW thu thập được cho biết, bà Gordon yêu cầu hoàn trả hơn 13.000 USD mà bà đã thanh toán cho tang lễ.

Nhà tang lễ Ocean View ở Conway, bang South Carolina, Mỹ. Ảnh: People.

Bà Walker-Evans qua đời ngày 14/1, hưởng thọ 87 tuổi. Sau đó, bà Gordon đã làm việc với một trong những chủ sở hữu nhà tang lễ để lên kế hoạch tổ chức lễ viếng vào lúc 15h ngày 30/1 tại nhà nguyện Conway của cơ sở này.

Trong đơn kiện, bà Gordon cho biết đã thanh toán tổng cộng 13.820,55 USD cho nhà tang lễ. Khoản tiền này bao gồm chi phí quan tài của mẹ bà, chuẩn bị thi thể, dịch vụ tang lễ và các tấm thiệp cầu nguyện tưởng niệm.

Bà Gordon cũng cung cấp cho nhà tang lễ quần áo và phụ kiện của mẹ, trong đó có bộ trang phục châu Phi màu đen và vàng, kèm khăn quàng, mũ và tóc giả, để nhân viên mặc cho bà Walker-Evans trong buổi viếng.

Bà Gordon cáo buộc rằng vào ngày diễn ra lễ viếng, bà cùng 20 thành viên khác trong gia đình đến dự và bàng hoàng phát hiện thi thể của một người xa lạ nằm trong quan tài, mặc quần áo của mẹ bà.

Theo đơn khiếu nại, phát hiện này khiến gia đình cảm thấy “bẽ mặt và xấu hổ”. Bà Gordon đã bật khóc sau khi nhìn thấy thi thể người lạ trong quan tài của mẹ mình.

 

Tin nổi bật