Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hiện trường thương tâm vụ tường nhà bất ngờ đổ sập, 2 bà cháu tử vong

  • Đinh Kim (Theo The Thaiger)
(DS&PL) -

Bức tường ở khu vực giặt giũ của ngôi nhà đổ sập, khiến người bà tử vong, cháu trai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Theo The Thaiger, bức tường bê tông của một ngôi nhà tại Mueang (tỉnh Nong Bua Lam Phu, tỉnh Thái Lan) bị sập, khiến bà Duangjai Sriphalan (63 tuổi) và cháu trai 6 tuổi tử vong. Được biết, vụ việc xảy ra ở khu vực giặt giũ của ngôi nhà 1 tầng này.

Ông Prasert Sriphalan (65 tuổi, chồng bà Duangjai) kể lại, khi trở về nhà vào khoảng 15h40 ngày 5/3, ông phát hiện vợ nằm dưới bức tường bê tông bị sập. Quá bàng hoàng, người đàn ông vội vàng tìm người đến giúp đỡ.

Hay tin, ông Suchart Jantra (anh rể của ông Prasert), làm bảo vệ một trường học gần đó, nhanh chóng cùng một người hàng xóm chạy đến hỗ trợ. Cả nhóm cố gắng nâng bức tường lên một chút, nhờ đó ông Prasert đưa được vợ ra ngoài nhưng bà đã tử vong.

Hiện trường vụ tường nhà đổ sập, 2 bà cháu tử vong. Ảnh: The Thaiger

Ngay sau đó, con trai ông Prasert về đến nhà và bắt đầu tìm kiếm con trai 6 tuổi của mình. Anh nghi ngờ con trai có thể đang ở cùng bà ngoại vào thời điểm xảy ra tai nạn. Quả nhiên, khi nâng bức tường lên lần nữa, họ phát hiện đứa trẻ nằm bất động trong bồn tắm.

Mọi người ngay lập tức gọi cấp cứu để đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Khi tới nơi, đội cứu hộ kiểm tra thì nhận thấy đứa trẻ có mạch đập yếu, sau đó mau chóng đưa cậu bé tới Bệnh viện Nong Bua Lam Phu để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thông tin này khiến những người thân đang lo tang lễ cho bà Duangjai càng đau buồn hơn, theo KhaoSod.

Kết quả kiểm tra cho thấy bức tường không được cố định chắc chắn, mà chỉ có một chút xi măng giữa tường và dầm. Ảnh: The Thaiger

Ông Prasrt cho rằng bức tường đổ sập là do ảnh hưởng từ máy móc hạng nặng được sử dụng trong quá trình thi công đường gần đó, khi căn nhà xây dựng hơn 30 năm này đã xuống cấp. Bên cạnh đó, một sợi dây phơi quần áo được cố định vào tường có thể đã tăng thêm sức căng, góp phần dẫn đến vụ việc thương tâm.

Các cuộc kiểm tra của cảnh sát cho thấy bức tường không được cố định chắc chắn, mà chỉ có một chút xi măng giữa tường và dầm, không có các thanh thép gia cố. Sau cuộc điều tra của cảnh sát và các viên chức pháp y, gia đình đã tổ chức cho bà Duangjai và cháu trai.

Tin nổi bật