Theo Times of India, gần đây, tòa án đã tuyên án 10 năm tù giam đối với nữ bác sĩ tâm thần Rashmi Shashikumar (36 tuổi, ở Nagarbhavi, Ấn Độ) về tội bắt cóc một bé trai sơ sinh rồi đem bán lấy 14,5 lakh rupee (gần 425 triệu đồng). Ngoài ra, Rashmi còn phải nộp phạt số tiền 1 lakh rupee (khoảng 29,3 triệu đồng).
Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, bé trai chào đời vào khoảng 7h50 ngày 29/5/2020 tại một bệnh viện ở Chamrajpet. Tới khoảng 10h cùng ngày, người bố đưa chị dâu về nhà, trong lúc đó một nữ bác sĩ đã đến nói chuyện với người mẹ.
Theo lời khuyên của bác sĩ, người phục vụ đã cho người mẹ uống thuốc, khiến chị ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy sau 45 phút, người mẹ bàng hoàng phát hiện con trai mình đã biến mất nên đã trình báo sự việc đến cảnh sát.
Bé trai bị bắt cóc tại bệnh viện. Ảnh minh họa
Vào cuộc điều tra, cảnh sát nhanh chóng phác họa được chân dung của nghi phạm dựa trên hình ảnh từ camera an ninh. Tuy nhiên, phải mất 1 năm cảnh sát mới phá được vụ án và bắt giữ Rashmi. Họ tìm thấy đứa trẻ vào ngày 29/5/2021 tại nhà một đôi vợ chồng ở phía Bắc Karnataka. Khi cảnh sát tìm đến, cặp đôi đang vui vẻ tổ chức sinh nhật đầu tiên cho đứa trẻ.
“Chúng tôi đã lấy lời khai hơn 700 người, xem hơn 300 cảnh quay từ camera an ninh và nghiên cứu 5.000 hồ sơ cuộc gọi điện thoại trước khi tìm ra đôi vợ chồng sống ở phía Bắc Karrnataka. Đôi vợ chồng này đã bị sốc khi biết chuyện”, một sĩ quan cảnh sát cấp cao thông tin.
Cáo trạng nêu, Rashmi đã gặp đôi vợ chồng khi làm việc ở một bệnh viện tư tại Hubballi vào năm 2015. Nữ bác sĩ này đảm bảo với họ rằng họ có thể có một đứa con khỏe mạnh thông qua phương pháp mang thai hộ.
Vào năm 2019, Rashmi gặp đôi vợ chồng và thu thập mẫu, sau đó nói với họ rằng đã tì thấy một người phụ nữ tại Bengaluru đồng ý mang thai hộ. Thời điểm đó, Rashmi đã cầm 14,5 lakh Rupee của đôi vợ chồng này, đồng thời nói rằng ca sinh nở sẽ diễn ra vào tháng 5/2020.
Khi gần đến thời điểm, Rashmi bắt đầu thám thính một số bệnh viện, cuối cùng nhắm đến bệnh viện ở Chamrajpet do nơi này an ninh lỏng lẻo. Cô ta đến khoa của sản phụ nói trên 3 – 4 lần vào ngày 27/5 và 28/5, ghi nhớ giường của sản phụ vì nó nằm gần cửa chính.
Tới ngày 29/5, Rashmi lại đến khoa, đưa thuốc ngủ cho người chăm sóc và yêu cầu người này cho sản phụ uống. Đợi lúc người mẹ ngủ thiếp đi, Rashmi đã bế bé trai lên và rời khỏi bệnh viện, rồi di chuyển đến nhà một người bạn ở Vijayanagar, nơi đôi vợ chồng đón đứa trẻ.
“Cha mẹ ruột của đứa trẻ đã mất hy vọng tìm lại con trai mình. Những chia sẻ của họ khi nhắc về con trai mất tích và khi tìm lại được con sau 1 năm đều đầy cảm xúc. Giống như vậy, đôi vợ chồng ở phía Bắc Karnataka bị Rashmi lừa, cũng không kìm được cảm xúc khi khai báo.
Người phụ nữ này dành tình cảm đặc biệt cho đứa trẻ. Cô ấy vô cùng đau khổ khi biết sự thật. Cảm xúc dâng trào khi cô ấy đứng tại tòa. Nỗi đau bị lừa tiền, hơn thế nữa là mất đi đứa con mà cô ấy gắn bó, yêu thương khiến cô ấy vô cùng đau khổ”, công tố viên Bhaskar cho hay.
Công tố viên Bhaskar nói thêm: "Xét nghiệm ADN đã chứng minh cha mẹ ruột của đứa trẻ là ai. Các giao dịch ngân hàng cho thấy Rashmi đã lấy 14,5 lakh Rupee từ đôi vợ chồng. Hồ sơ cuộc gọi di động cho thấy mối quan hệ trong thời gian dài giữa Rashmi và cặp đôi này. Vị trí tháp di động đã chứng minh Rashmi có mặt tại bệnh viện khi bé trai bị đánh cắp. Dựa trên các tình tiết này, hội đồng xét xử đã kết án”.