Theo The Thaiger, ngày 2/3, một nhân viên 18 tuổi tại nhà hàng thịt nướng ở Bangpu Mai (Mueang, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan) đã gọi điện đến đội cứu hộ để nhờ hỗ trợ cho anh Phuwadon (29 tuổi). Người đàn ông này có vết thương dài 5cm ở phần hàm, ngoài ra còn có những vết thương và vết bầm tím trên cơ thể.
Chia sẻ với Channel 3, người nhân viên cho biết anh Phuwadon đi xe máy đến nhà hàng vào giờ đóng cửa và yêu cầu cậu gọi cảnh sát, đồng thời cho cậu xem vết thương trên cơ thể. Ngay sau đó, cậu đã gọi cả cảnh sát và đội cứu hộ đến hiện trường.
Làm việc với cảnh sát, anh Phuwadon nói rằng anh đang ngủ cùng vợ là Wilacha (44 tuổi) trong căn phòng thuê ở Samut Prakan thì Kittipong (28 tuổi) đột nhập vào trong phòng. Kittipong ngay lập tức tấn công anh Phuwadon và cố gắng đưa vợ anh đi.
Trong khi đó, Wilacha ngượng ngùng thừa nhận Kittipong chính là nhân tình của mình. Cô đã báo với Kittipong về việc sẽ ở lại với anh Phuwadon trong vài ngày nhưng người đàn ông này vẫn ghen tuông.
Theo lời Wilacha, cô và anh Phuwadon đã ở bên nhau trong hơn 2 năm, còn mối quan hệ với Kittipong mới chỉ bắt đầu cách đây 1 tháng. Đáng chú ý, nhà của anh Phuwadon và Kittipong ở gần nhau. Wilacha không nói rõ liệu anh Phuwadon có biết về mối quan hệ của cô với Kittipong và chấp nhận cảnh sống chung đụng như vậy hay không.
Kittipong đột nhập vào căn phòng thuê và tấn công anh Phuwadon. Ảnh: Amarin TV/ The Thaiger
Về phía Kittipong, anh ta cho hay Wilacha đã tìm đến anh ta nhờ giúp đỡ cách đây 1 tháng, với lý do bị anh Phuwadon ngược đãi. Wilacha đã cầu xin Kittipong đưa mình đi, vì thế anh ta quyết định để cô ở lại căn phòng của mình. Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm với đối phương.
Kittipong thừa nhận Wilacha đã nói với anh ta về chuyện đến gặp anh Phuwadon trong vài ngày và anh ta đồng ý để cô đi. Tuy nhiên, anh Phuwadon gửi tin nhắn nói rằng sẽ không bao giờ để Wilacha gặp lại Kittipong nữa.
Trong cơn giận dữ vì dòng tin nhắn này, Kittipong đã cầm dao đến thẳng phòng của anh Phuwadon. Anh ta còn nói rằng bản thân chẳng còn gì để mất bởi trước đây anh ta từng bị bắt giữ nhiều lần vì tội mua bán ma túy và cũng từng suýt gây án mạng.
Hiện tại, vẫn chưa có thông tin về mức phạt dành cho Kittipong. Tuy nhiên, dựa trên một trường hợp tương tự trước đó, anh ta có thể bị buộc tội theo Mục 295 của Bộ luật Hình sự vì tội hành hung người khác và gây thương tích về tinh thần hoặc thể chất. Hình phạt có thể lên tới hai năm tù, phạt tiền lên đến 40.000 baht (gần 30 triệu đồng) hoặc cả hai.