Theo New Straits Times (NST), ngày 26/2, cậu bé Ridzuwan Abdullah (12 tuổi) cùng em trai Akmal Ikwan (11 tuổi) và các bạn đi bơi tại một ao nước ở Kampung Meranti (Malaysia).
Vào 16h30 cùng ngày, Ridzuwan phát hiện em trai và hai người bạn đang chới với dưới nước nên lập tức nhảy xuống giúp đỡ. Ridzuwan đã cố gắng đưa ba người đến nơi an toàn, không may bản thân cậu bé sau đó lại gặp sự cố dưới ao và đuối nước tử vong.
Cậu bé 12 tuổi đưa được em trai và hai người bạn đến nơi an toàn, không may sau đó cậu lại gặp sự cố, đuối nước tử vong. Ảnh minh họa
Anh Azmi Khalid (39 tuổi, cha cậu bé) cho hay con trai anh bơi không giỏi và đây là lần đầu tiên những đứa trẻ bơi ở ao nước này, nơi có độ sâu lên đến 5m. Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang đi làm nên khoảng 1 giờ sau mới nhận được tin báo từ dân làng.
"Ban đầu, bọn trẻ định đi câu cá ở một mương nước tại đồn điền dầu cọ gần làng nhưng sau đó đã đổi ý và quyết định bơi trong một ao cách nhà khoảng 2 km", anh Azmi chia sẻ.
Người đàn ông kể thêm: “Ridzuwan đã cứu được em trai và hai người bạn bằng cách cầm tay chúng và kéo ra mép ao. Tuy nhiên, sau đó Ridzuwan được cho là không bơi được và đã bị chìm xuống dưới đáy ao. Hai người bạn của Ridzuwan hoảng loạn, vội chạy đến nhà tôi để báo tin, nhờ giúp đỡ giải cứu Ridzuwan”.
Sau khi được đưa lên bờ, Ridzuwan lập tức được chuyển đến phòng khám. Bất chấp nỗ lực cứu chữa của đội ngũ y tế, cậu bé không qua khỏi do đã nuốt một lượng nước lớn và cơ thể đã cứng lại do nước lạnh trong ao.
Anh Azmi tâm sự, lần cuối cùng anh nhìn thấy Ridzuwan là vào buổi sáng trước vụ việc, khi anh đưa đứa con lớn nhất của mình đến trường ở Nenasi. Trước đó, Ridzuwan từng nói với mẹ rằng cậu bé mơ thấy một bữa tiệc được tổ chức tại nhà của họ, ngoài ra không có hành động đặc biệt nào.
“Tôi không thể ngờ sự việc bi thương như vậy lại xảy ra với gia đình chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho Ridzuwan”, người đàn ông nói.