Indian Express đưa tin, sáng 28/2, sau cuộc truy tìm với sự tham gia của nhiều cảnh sát tại Pune (bang Maharashtra, Ấn Độ) đã bắt giữ người đàn ông bị tình nghi cưỡng hiếp một phụ nữ bên trong xe buýt Swargate - một trong những bến xe buýt đông đúc nhất của thành phố này.
Nghi phạm được xác định là Dattatraya Ramdas Gade (37 tuổi, ở làng Gunat, Shirur), bị bắt giữ sau gần 72 giờ gây án.
Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 25/2, khi một cô gái 26 tuổi đang đứng đợi lên xe buýt để về quê ở Satara thì bị Gade tiếp cận, hỏi xem cô đi đâu. Khi biết cô định về quê, Gade nói rằng có một xe buýt khác sẽ rời đi sớm.
Cô gái nói rằng xe buýt đến Satara thường bắt đầu đi từ nơi cô đang đứng đợi nhưng anh ra bảo chuyến xe bị chậm. Sau đó, anh ta đưa cô gái đến một chiếc xe buýt khác, bên trong tối om. Lúc này, Gade giải thích các hành khách có thể đang ngủ, rồi khăng khăng bảo cô lên xe.
Khi nạn nhân lên xe buýt, anh ta đã đóng cửa lại và giở trò đồi bại với cô. Thời điểm đó, cửa sổ xe buýt đã bị đóng kín, ngăn cô gái tìm kiếm sự trợ giúp ngay lập tức từ người bên ngoài.
Nghi phạm được xác định là Dattatraya Ramdas Gade. Ảnh: Indian Express
Sau khi vụ việc xảy ra, Gade đã bỏ trốn khỏi hiện trường, còn cô gái xuống xe buýt và bắt một chiếc xe khác về quê. Cô đã đến Hadapasar (Pune) khi trò chuyện qua điện thoại với một người bạn nam và người này khuyên cô đi bảo cảnh sát. Nhận được tin trình báo của cô gái, cảnh sát đã lập biên bản và vào cuộc điều tra.
“Chúng tôi huy động nhiều nhóm khi xét đến mức độ nghiêm trọng của cuộc điều tra, cũng như việc khoảng 3 giờ đã trôi qua. Đầu tiên, manh mối đến từ nhiều cảnh quay từ camera an ninh. Từ đây, chúng tôi thu thập được một số bức ảnh của nghi phạm và gửi chúng trong nhóm điều tra.
Một trong các cảnh sát cho biết bức ảnh trùng khớp với ảnh của Dattatray Gade - nghi phạm trong một vụ trộm cắp trước đây. Bức ảnh của Gade trong hồ sơ cảnh sát đã được đưa cho nạn nhân xem và cô ấy xác nhận nó trùng khớp với khuôn mặt của nghi phạm”, một sĩ quan cấp cao thông tin.
Sĩ quan này chia sẻ thêm: “Mặc dù chúng tôi chưa hoàn toàn chắc chắn về danh tính nghi phạm ở giai đoạn này nhưng chúng tôi vẫn tập trung vào Gade. Bên cạnh rà soát lại các hành động trước đây của Gade, một nhóm được cử đến nhà anh ta tại Shirur.
Thêm nhiều manh mối thu thập được từ những lần lấy lời khau này, cùng với các manh mối kỹ thuật, chúng tôi đã xác định được rằng chính Gade là người đã giở trò đồi bại với nạn nhân. Chúng tôi có hồ sơ phạm tội của Gade, có hình ảnh của anh ta nên có thể xác định được chính xác danh tính nghi phạm.
Sau đó, tất cả các nhóm bắt đầu truy tìm Gade. Chúng tôi kiểm tra tất cả các địa điểm đã biết liên quan đến Gade, các địa điểm của người thân, bạn bè và những nơi khác mà anh ta có thể ẩn náu”.
Trong khi đó, trong một cuộc họp báo tại Pune, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Yogesh Kadam cho biết: “Sau khi xác định được nghi phạm, chúng tôi phát hiện ra trong 4 hoặc 5 ngày trước đó, anh ta đã đến nhiều bến xe buýt. Nghi phạm diện trang phục chỉnh tề với áo sơ mi cài cúc gọn gàng khi đến đây. Có thể đây là một phần trong cách thức hoạt động của anh ta”.
“Sau đó chúng tôi theo dõi hành tung của anh ta với sự hỗ trợ từ các cảnh quay CCTV cho thấy anh ta đã đến một địa điểm nhất định. Anh ta đã đi bằng xe buýt và chúng tôi cũng đã theo dõi anh ta”, Bộ trưởng Kadam nói thêm.
Theo Indian Express, lực lượng chức năng đã tìm kiếm khu vực xung quanh làng Gunat, tìm kiếm các cánh đồng mía gần đó và triển khai máy bay không người lái cùng đội chó nghiệp vụ để theo dõi nghi phạm. Gade cuối cùng đã bị bắt vào sáng sớm 28/2.
Được biết, anh ta từng có 6 tiền án, bao gồm các cáo buộc cướp và trộm điện thoại di động ở Pune và Ahmednagar. Hiện tại, Gade đang bị cảnh sát giam giữ và sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến vụ việc nói trên.