Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hố sụt khổng lồ đe dọa “nuốt chửng” cả thị trấn, cư dân sợ không dám ngủ khi trời mưa

  • Đinh Kim (Theo O.C)
(DS&PL) -

Thông báo khẩn cấp của chính quyền thị trấn Buriticupu (Brazil) cho biết, kích thước các hố sụt tăng theo cấp số nhân trong vài tháng trở lại đây.

Buriticupu là một thị trấn nằm ở khu vực Đông Bắc Brazil, có khoảng 55.000 người. Trong vài tháng qua, thị trấn này ghi nhận các hố sụt khổng lồ phát triển theo “cấp số nhân”, theo thông tin trên Oddity Central.

Trước tình hình đó, chính quyền thị trấn đã sơ tán 1.200 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao nhất. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn nào được đưa ra, những hố sụt này đe dọa “nuốt chửng” toàn bộ khu định cư.

Vấn đề hố sụt tại thị trấn Buriticupu đã tồn tại khoảng 30 năm, được cho là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, ví dụ như đất dễ bị xói mòn, quy hoạch đô thị kém và nạn phá rừng. Tình hình trở nên trầm trọng hơn do những trận mưa lớn gần đây, khiến các hố sụt mở rộng với tốc độ nhanh chóng.

Vấn đề hố sụt tại thị trấn Buriticupu đã tồn tại khoảng 30 năm nay. Ảnh: Oddity Central

Cách đây vài năm, các chuyên gia đã xác định được 26 hố sụt khổng lồ đang mở rộng về phía thị trấn Buriticupu. Trong số đó, một số hố sụt đã hợp nhất với nhau để tạo thành các khe núi sâu tới 20m.

“Trong vài tháng trở lại đây, kích thước các hố sụt tăng theo cấp số nhân, tiến gần hơn đáng kể đến các khu dân cư”, một thông báo khẩn cấp do chính quyền thị trấn ban hành vào đầu tháng 2/2025 cho biết.

Chia sẻ với Globo, Nazaré Feitosa, một kỹ thuật viên an toàn sống gần các hố sụt bày tỏ: “Thật đáng sợ! Đôi khi tôi cầu nguyện rằng trời đừng mưa to như vậy”.

“Khi trời mưa, mọi chuyện đáng sợ đến mức không ai ở đây dám đi ngủ. Chúng tôi thức trắng đêm nghe tiếng đất sụp xuống. Đôi khi, tôi dậy để quan sát, kiểm tra xem đất có bị sụt lún gần nhà mình hay không. Nếu có thì chúng tôi phải sơ tán”, một cư dân khác ở thị trấn Buriticupu cho hay.

Được biết, trong 10 năm qua, chỉ một hố sụt đã “nuốt chửng” 3 con phố và hơn 50 ngôi nhà ở Buriticupu. Trong khi đó, một số con phố biến mất một phần và người dân sống tại những ngôi nhà gần hố sụt đã được sơ tán.

Chính quyền thị trấn Buriticupu đã tuyên bố tình trạng thảm họa công cộng. Tuy nhiên, vấn đề hiện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của thị trấn này, tất cả những gì chính quyền có thể làm là đảm bảo những người dân phải sơ tán có nơi trú ẩn và họ có thể xây dựng lại chỗ ở tại một khu vực an toàn hơn.

Tuy nhiên, những người bị ảnh hưởng bởi những hố sụt khổng lồ lo ngại rằng, nếu không có giải pháp nào để xử lý vấn đề này thì thị trấn sẽ chẳng có khu vực nào an toàn để chuyển đến sinh sống trong tương lai gần.

“Đây là một thị trấn tuyệt vời, một thị trấn xinh đẹp. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, trong vài năm nữa, thị trấn thậm chí có nguy cơ bị xóa sổ”, doanh nhân Carlos Martins – một cư dân của Buriticupu nêu ý kiến.

Tin nổi bật