Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người đàn ông bủn rủn phát hiện thi thể trong mương phủ đầy cây, rác

  • Đinh Kim (Theo The Thaiger)
(DS&PL) -

Lần theo mùi hôi, người đàn ông tiến về phía mương thì phát hiện điều vô cùng đau xót.

Theo The Thaiger, vào 18h30 ngày 8/8, Trung úy Thaworn Saengsai tại Đồn cảnh sát Bang Pa-in (tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thái Lan) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một em bé trong mương nước tại địa phương.

Ngay sau đó, cảnh sát cùng các chuyên gia y tế và đội cứu hộ đã đến hiện trường. Thi thể em bé sơ sinh bị bỏ trong một cái mương mọc đầy cây cối, xung quanh toàn rác. Một mùi hôi nồng nặc lan tỏa khắp cả khu vực.

Mặc dù trong khu vực có nhiều con thằn lằn nhưng thi thể bé sơ sinh vẫn còn nguyên vẹn, được bọc trong một túi nhựa lớn màu nâu. Tuy nhiên, đứa trẻ có vẻ đã qua đời nhiều ngày nên không thể xác định được giới tính.

Thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong một cái mương phủ đầy cây cối, xung quanh toàn rác. Ảnh: The Thaiger

Anh Sakchai (49 tuổi) – người đầu tiên phát hiện thi thể kể lại, khi đang sửa hàng rào, anh nhìn thấy đàn ruồi bâu đầy vào một vật gì đó trong mương. Lần theo mùi hôi nồng nặc, anh tiến về phía hiện trường, khiến đàn ruồi bay tán loạn, để lộ ra thi thể bé sơ sinh, khiến anh bàng hoàng.

Được biết, địa điểm phát hiện thi thể ở gần đường vào khu vực dân cư, nối với một số tuyến đường khác và có nhiều khu nhà ở. Anh Sakchai bày tỏ sự xót xa, cho hay anh không chắc đứa trẻ qua đời trước khi bị vứt bỏ hay bị bỏ rơi khi còn sống.

Hiện trường phát hiện thi thể bé sơ sinh. Ảnh: Matichon

Hiện tại, cảnh sát đã chuyển thi thể bé sơ sinh đến Viện Y học Pháp y tại Pathum Thani để khám nghiệm tử thi. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đang nỗ lực xác định những người liên quan đến vụ bỏ rơi đứa trẻ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin nổi bật