Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xyanua "tiếp tay" âm mưu tàn độc của kẻ thủ ác (Kỳ 5): Hạ độc chị họ vì tình yêu mù quáng với anh rể

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Yêu anh rể nhưng bị đoạn tuyệt, cô em gái căm hận đã tìm cách đầu độc chị họ để đến với anh rể. Nhưng, hành vi tàn ác này lại cướp đi mạng sống của một người khác.

Ly trà và cái cái chết oan nghiệt của nữ điều dưỡng

Theo báo Pháp luật & Xã hội, khoảng 10h00 ngày 3/12/2019, tranh thủ nghỉ ngơi giữa ca trực, chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi, một điều dưỡng tại Khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi Thái Bình) lấy cốc trà sữa có sẵn trong tủ lạnh uống. Tuy nhiên, sau khi uống vài ngụm, chị H, cảm thấy có mùi khác lạ. Sau đó, chị H. chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo rồi đổ gục xuống sàn nhà.

Lập tức, chị H. được đông nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Bằng nghiệp vụ nhạy bén, công an tỉnh Thái Bình nhận thấy cái chết của chị H. có nhiều điều bất thường. Khẩn trương vào cuộc điều tra, công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành cẩn thận, các mẫu vật là trà sữa được gửi đi giám định tại Viên Khoa học hình sự Bộ Công an.

Trà sữa có chất độc được cất trong chiếc tủ lạnh. Ảnh: Người Lao Động

Kết quả giám định trong trà sữa chị H. uống có chất Xyanua. Từ đây, CQĐT nhận định đây là một vụ đầu độc, hung thủ là một kẻ dã tâm tàn bạo nhằm giết bằng được nạn nhân trong thời gian nhanh nhất.

Từ nhận định trên, công tác điều tra tập trung vào tìm hiểu những mâu thuẫn của chị H. tại BV Phổi Thái Bình nơi chị công tác. Tuy nhiên, quá trình xác minh, chị H. là người hiền lành, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó và chưa từng gây mâu thuẫn với ai. 

Điều tra viên tiếp tục xác minh đời sống của nạn nhân, được biết hoàn cảnh gia đình chị H. rất khó khăn, có 3 con gái nhỏ, cháu lớn học lớp 3, cháu nhỏ mới được 15 tháng tuổi, chồng chị mới bị mất việc làm nên một mình chị cáng đáng kinh tế cho cả nhà. Chị H. không vay mượn, nợ nần các đối tượng xã hội, tình cảm gia đình, hai bên nội ngoại đều tốt đẹp, không mâu thuẫn, xích mích với ai, sống chan hòa với bà con lối xóm, anh em bạn bè.

Cô em gái mưu mô rắp tâm đầu độc chị họ để ''chiếm'' anh rể

Từ những manh mối trên, CQĐT đã quyết định tập trung truy tìm đối tượng đã giao 6 cốc trà sữa vào sáng 2/12/2019 tại Khoa Nội 3, BV Phổi Thái Bình. Theo mô tả của chị L. (đồng nghiệp của chị H.) cũng là người nhận trà sữa từ người giao hàng hôm đó, đó là một phụ nữ, mặc đồ đen, đeo khẩu trang trùm kín mặt, đeo kính cận.

Từ những thông tin này, điều tra viên phỏng đoán đây không phải là người làm nghề giao hàng mà có thể là một ai đó liên quan trực tiếp đến vụ án. Để tìm được tung tích của người phụ nữ này, lực lượng công an đã rà soát, sàng lọc hàng chục quán trà sữa trên địa bàn TP Thái Bình và các huyện lân cận. Cuối cùng đã khoanh vùng được một quán trà sữa trên đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình.

Nhân viên quán trà sữa cho biết, ngày 2/12/2019, có một phụ nữ gọi điện thoại đặt mua 6 cốc trà sữa, hẹn giao hàng tại ngã tư Lê quý Đôn trước khu vực BV Phụ Sản An Đức, TP Thái Bình. Người nhận hàng là phụ nữ, đeo kính cận, đi xe tay ga, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt và mặc áo chống nắng toàn thân. Rà soát camera dọc đường từ nơi nhận hàng đến BV Phổi Thái Binh thì xác định người mua, nhận và giao trà sữa là một người.

Qua biển số xe máy, CQCA đã tìm ra được chủ nhân của chiếc xe có tên là Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, địa chỉ thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Ngay lập tức, Lại Thị Kiều Trang được CQĐT cho vào diện theo dõi để tiếp tục điều tra.

Nhưng quá trình xác minh cho thấy giữa chị H. và Lại Thị Kiều Trang không hề có bất kỳ mối quan hệ gì, mà người có quan hệ với Trang lại là một nhân viên khác làm cùng Khoa Nội 3 với chị H. đó là chị Đàm Thị Hải Y. Bố chị Y. là anh trai ruột của mẹ Trang, giữa chị Y và Trang chơi rất thân với nhau từ nhỏ. Kể cả khi chị Y. lập gia đình, Trang vẫn thường qua nhà chơi, nấu nướng ăn uống với nhau thân thiết.

Phải chăng chị Y. mới là mục tiêu chính, còn chị H. thiệt mạng là việc nằm ngoài kế hoạch của hung thủ. Một giả thiết được đưa ra và các điều tra viên tiếp tục xác minh các mối quan hệ của chị Y. thì không thấy có vấn đề gì nổi lên. Tuy nhiên, chồng chị Y. là Phạm Văn Q., có liên quan đến Trang do trước đó 2 người chung vốn mở một phòng tập Gym ở huyện Kiến Xuơng. Đến đây, điều tra vấn đặt ra nhận định có thể giữa Trang và anh Q. có mối quan hệ ngoài luồng.

"Ghen ngược" bằng cốc trà sữa có chất độc xyanua

Theo điều tra, đầu năm 2019, Lại Thị Kiều Trang và anh Q. chồng của chị Y. nảy sinh tình cảm yêu đương. Dù biết là sai trái nhưng Trang vẫn đắm đuối trong men tình với anh rể. 

Lại Thị Kiều Trang ra tay hạ độc chị họ vì mối quan hệ bất chính với anh rể. Ảnh: Dân Việt

Còn anh Q. sau một thời gian vụng trộm với em vợ thì nhận ra mình đã làm điều trái đạo đức, thấy có lỗi với gia đình nên vào tháng 10/2019, Q. chủ động đề nghị chia tay với Trang. Sau đó, khoảng đầu tháng 11/2019, bị cáo lên mạng tìm hiểu cách tử tự và quyết định mua chất độc xyanua để tự tử. Trang đặt mua 1 lít chất độc xyanua với giá 390.000 đồng.

Cuối tháng 11/2019, Trang ghen vì thấy anh Q. quan tâm, chăm sóc vợ con, nên nảy sinh ý định dùng xyanua đã mua đầu độc chị Y. 

Biết chị Y. thích trà sữa, ngày 2/12/2019, Trang đặt 6 cốc trà sữa. Sau khi nhận trà sữa, Trang đi mua xi lanh, kim tiêm mang về nhà. Trang sau đó dùng xi lanh bơm chất độc vào các cốc trà sữa, nhưng bơm vào được 4 cốc thì hết chất độc.

Đến 14h ngày 2/12/1019, Trang mang trà sữa đến gần Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, gọi điện thuê người mang đến cho chị Y. Do người thuê đi được nửa đường thì quay lại trả lại trà sữa vì lý do không giao được, bị cáo quyết định tự mang đến bệnh viện để gửi chị Y.

Quá trình đến bệnh viện, Trang mua thêm một túi quýt, xin người nhà bệnh nhân một phong bì, bỏ vào đó 100.000 đồng. Bị cáo khai nhận, phong bì này để phòng trường hợp không gặp chị Y. sẽ gửi lại trà sữa có độc với lý do người nhà bệnh nhân gửi chị Y. để cảm ơn. Trường hợp gặp chị Y., Trang sẽ lấy lý do đi qua chơi chứ không đưa trà sữa có độc nữa.

Đến phòng hành chính tầng 3, thuộc khoa nội 3 Bệnh viện Phổi Thái Bình, nơi chị Y. làm việc. Do Y. đã về nên Trang gửi cho chị P.T.L. (cán bộ điều dưỡng cùng khoa với chị Y.) để nhờ chị L. đưa cho chị Y.

Sau khi nhận đồ, chị L. điện thoại cho chị Y. nói có người gửi cho trà sữa và chị Y. nhờ để vào trong tủ lạnh uống sau.

Khoảng 18h30 cùng, chị L. lấy hai cốc trà sữa đưa cho con trai (9 tuổi) uống một cốc, còn chị Lý uống 1/2 cốc, số còn lại bỏ vào tủ lạnh, khoảng 9h45 ngày hôm sau 3/12/2019, chị Lý uống nốt 1/2 cốc còn lại.

Đến khoảng 10h ngày 3/12/2019, tại phòng hành chính tầng 3, thuộc khoa nội 3 Bệnh viện Phổi Thái Bình, chị H. lấy 1 trong 4 cốc còn lại ra mời chị Đ.T.H. (điều dưỡng) nhưng chị H. không uống, báo Tổ Quốc thông tin.

Khi nhấp được vài ngụm thì chị H. có biểu hiện lạ và tử vong ngay sau đó…

Nỗi đau ở lại của gia đình nữ điều dưỡng

Ngày 17/7, TAND xét xử Lại Thị Kiều Trang về hành vi "Giết người". HĐXX đã xác định rằng hành vi phạm tội của bị cáo đã phạm tội giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, và vì động cơ đê hèn, không thể cải tạo, cần phải loại bỏ bị cáo khỏi xã hội. HĐXX quyết định tuyên bị cáo Lại Thị Kiều Trang phạm tội giết người, mức án tử hình.

Mẹ (người ôm di ảnh) và các con nạn nhân trong phiên toà xét xử. Ảnh: Thanh Niên

Chia sẻ trên báo Dân Trí, anh T. - chồng chị H.  cho biết, gia đình cảm thấy bản án là hợp lý với tình tiết rõ ràng: "Tôi thấy các tình tiết đã rõ ràng, bản án như vậy cũng là hợp lý. Tuy nhiên, nỗi đau gia đình phải gánh chịu thì không có gì bù đắp nổi".

Theo anh T., sự việc đau đớn này cũng đã xảy ra, giờ chỉ biết cố gắng vượt qua nỗi đau để chăm sóc các con. Hiện gia đình chỉ thương 3 cháu bé bỗng dưng mất mẹ từ khi còn quá nhỏ.

"Sự việc cũng qua rồi, giờ mình muốn kêu cũng không kêu được ai cả. Giờ vất vả thì cũng vất vả quá rồi, khổ 3 đứa nhỏ nó chưa ý thức được điều gì cả. Đứa con út thì chưa nhận thức được gì cả vì đến tháng 8 năm nay (2020) nó mới 2 tuổi.

Đứa thứ 2 thì mới đi học vỡ lòng lên 6 tuổi nó còn mơ hồ lắm còn con gái lớn thì mới học hết lớp 3 năm nay lên lớp 4, nó cũng biết là mất mẹ rồi. Giờ nỗi đau này đi theo năm tháng đến mãi sau này, các con mất mẹ là điều thiệt thòi lớn nhất, không biết sau này khi lớn lên chúng nó sẽ đối diện ra sao nữa", anh T. đau đớn nói.

Vụ án gây rúng động cả nước thời điểm đó, là một bài học cho những người đang, đã và có ý định ngoại tình và những mối quan hệ trái luân thường đạo lý, những kẻ có dã tâm độc ác hãy thay đổi lối sống lệch lạc để có hành vi, lối suy nghĩ thiện tâm. 

Trước đây khi gia đình còn êm ấm, kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào chị H., anh T. làm nghề tự do quanh nhà. Nói về việc bồi thường, anh T. nói: "Giờ tôi cũng không hy vọng gì nhiều về việc gia đình bị cáo bồi thường. Họ bồi thường được bao nhiêu thì biết bằng đó, chủ yếu là do bản thân mình cố gắng thôi", anh T. tâm sự.

Trao đổi về việc nuôi dưỡng các cháu, anh T. cho rằng dù có thế nào thì anh vẫn cố gắng xoay xở chu đáo cho các cháu được chăm sóc, đi học đầy đủ: "Mất mát thì mất mát quá lớn rồi, giờ vật chất thì mình cố gắng xoay xở thôi chứ biết làm sao", anh T. nói.

Về phần mẹ ruột nạn nhân, anh T. cho biết, bà cũng là công chức về hưu và có lương hưu. Tuy nhiên, từ khi mất con bà suy sụp hoàn toàn, sức khoẻ kiệt quệ.

"Bà bị nặng tai nên không nghe được ai nói gì cả đâu. Suốt ngày bà chỉ khóc lóc, trước đây có con gái còn hay qua thăm được chứ giờ chẳng còn mà thăm nữa. Trông bà như vậy chúng tôi cũng đau đớn thêm", anh T. tâm sự.

Về phần bà Ninh Thị Hiên (mẹ chồng nạn nhân) cho biết, từ khi mất mẹ, con út của chị H. khóc ngày khóc đêm vì nhớ mẹ.

"Bà ngoại các cháu đã già lại nặng tai, giờ bố cháu phải ở nhà và thuê thêm 1 người giúp việc để phụ chăm 3 cháu, cuộc sống của 4 bố con rất vất vả", bà Ninh nói.

Vụ án gây rúng động cả nước thời điểm đó, là một bài học cho những người đang, đã và có ý định ngoại tình và những mối quan hệ trái luân thường đạo lý, những kẻ có dã tâm độc ác hãy thay đổi lối sống lệch lạc để có hành vi, lối suy nghĩ thiện tâm.

Tin nổi bật