Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ người đàn ông lao ra giữa đường ray, bị tàu cán tử vong: Nạn nhân có tiền sử bệnh trầm cảm

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

Người đàn ông bỏ lại xe máy tại trạm gác rồi đi bộ dọc theo đường ray. Khi thấy tàu hỏa chạy đến, người này lao vào giữa đường ray và bị tàu cán tử vong.

Sáng 4/12, lực lượng chức năng TP. Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa khiến một người đàn ông 56 tuổi tử vong.

Báo Người lao động đưa tin, vào khoảng 5h25 cùng ngày, nhân viên gác tàu tại đường ngang trên đường Phạm Văn Đồng thấy ông L. (56 tuổi) đi xe máy đến trạm gác. Sau đó, ông L. bỏ lại xe máy tại trạm gác rồi đi bộ dọc trên đường ray.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: Người lao động

Lúc tàu SE5 chạy đến (hướng từ Hà Nội đi TP.HCM), ông này lao vào giữa đường ray, nữ gác tàu cản lại nhưng bất thành. Nạn nhân đã bị tàu tông tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP.Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Người lao động

Nguồn tin cũng cho hay, một nhân viên gác tàu cho biết, cách đây vài ngày, ông L. từng có ý định tương tự.

XEM THÊM: "Xế sang" Mercedes đột ngột lao thẳng vào nhà dân trên phố cổ

Được biết, ông L. có tiền sử bệnh trầm cảm, báo Vietnamnet đưa tin.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật