Theo tin tức trên Dân trí, bệnh nhân U. vào viện với tình trạng nhiễm trùng, viêm mô tế bào ngón 3 bàn tay phải (độ 3) hóa áp xe, trên bệnh nền đái tháo đường type 1 nhiễm ceton, trầm cảm.
Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, rạch tháo mủ, tiêm insulin ổn định đường huyết, phối hợp với trị liệu tâm thể. Sau khi tiểu phẫu vết thương, kết quả cấy vi khuẩn ở vị trí áp xe xác định bệnh nhân nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng.
Đây là loại vi khuẩn có thể gây ra nhiều bệnh cấp tính nặng, rất khó điều trị và có thể dẫn đến tử vong nếu không được trị liệu kịp thời. Đặc biệt, vi khuẩn này có khả năng kháng thuốc cao.
Trước đó, ngày 24/9/2024, bà N.T.K.N. (mẹ ruột của N.K.P.U.) bị TAND quận Phú Nhuận cũ (TP.HCM) tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù vì đã đưa con gái mới 14 tuổi của mình đi bán "cái ngàn vàng".
Theo đó, TAND quận Phú Nhuận cũ (TP.HCM) tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Dũng (55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) 9 năm 6 tháng tù về tội "mua dâm người dưới 18 tuổi" và bị cáo N.T.K.N. (47 tuổi) 8 năm 6 tháng tù về tội "môi giới mại dâm".
Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc bị cáo Dũng phải bồi thường hơn 240 triệu đồng cho người bị hại.
Bà N. (phía trước) và bị cáo Trần Quốc Dũng tại tòa. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Tuổi trẻ thông tin, theo cáo trạng, bà N. và ông Dũng quen biết nhau từ trước. Khoảng tháng 4/2023, biết bà N. đang chăm sóc con gái ruột là cháu N.K.P.U. tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (phường Bến Nghé, quận 1) để điều trị bệnh tiểu đường mãn tính nên ông Dũng đến thăm và cho tiền.
Trong lúc nói chuyện, Dũng tâm sự việc buôn bán gặp khó khăn thì N. gợi ý việc quan hệ tình dục với gái còn trinh sẽ giúp may mắn hơn, người mẹ này thậm chí còn gợi ý bán "cái ngàn vàng" của con gái mình cho Dũng để lấy tiền.
Sau đó, N. đưa con gái về Hậu Giang và gọi điện thoại xin Dũng 100 triệu đồng mua đất dưới quê (kết quả điều tra xác định cả bà N. và Dũng đều hiểu là giá mua trinh cháu U.) nhưng Dũng trả lời không đủ tiền.
Ít hôm sau, N. lại gọi xin Dũng 60 triệu đồng (thực chất là N. báo giá bán trinh theo số tiền này). Ông Dũng đồng ý, nhưng sau đó Dũng lại trả giá xuống 30 triệu đồng thì N. chấp nhận.
Hồ sơ thể hiện, sau khi ngã giá xong với Dũng, N. nói với con gái việc cho Dũng quan hệ tình dục thì sẽ có tiền chữa bệnh nên cháu đồng ý.
Từ đó, N. đã 2 lần đưa con gái từ Hậu Giang lên TP.HCM để bán dâm cho Dũng vào các ngày 16-8/2023 và 8/12/2023 ở cùng một khách sạn trên đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận.
Đầu năm 2024, cháu U. kể lại sự việc cho cha ruột (đã ly hôn với bà N.). Nhân một lần cháu U. nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2, người cha liền nhờ Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM hỗ trợ. Sau đó vụ việc được báo cho Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh viện liền liên hệ Công an phường Bến Nghé (quận 1) để tố giác.
Sự việc gây phẫn nộ, và cái giá phải trả cho hành vi táng tận lương tâm đã có, nhưng nỗi đau sẽ còn đó như một bài học cho lòng tham, sự nhẫn tâm đều phải đền tội.