Ngày 19/11 vừa qua, theo báo Lao động, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của đại diện hợp pháp cho bị hại trong vụ án giết người gây rúng động dư luận xảy ra tại Phú Xuyên (Hà Nội) 11 tháng trước.
Bị cáo Vũ Văn Vương (52 tuổi) hồi đầu tuần tháng 7 bị cấp sơ thẩm TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội "Giết người". Sau bản án này, đại diện cho các bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Vương.
Tại phần thủ tục phiên phúc thẩm, Chủ tọa phiên tòa đã giải thích cho đại diện hợp pháp của các bị hại, bị cáo về việc không có tình tiết mới làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, hành vi phạm tội của bị cáo quá dã man, tàn độc,… nên không có căn cứ để xem xét. Theo đó, phía bị hại đã rút đơn. Tòa phúc thẩm đình chỉ xét xử với bị cáo Vũ Văn Vương.
Báo Công Lý dẫn hồ sơ vụ án, gia đình Vũ Văn Vương gồm bà Đ.T.Nh. (là mẹ của Vương), bà Đ.T.Th. (là vợ của Vương) cùng 2 con là V.T.H. (SN 2006) và V. (SN 2008).
Theo hồ sơ vụ án, Vương làm nghề đan mây tre, vợ làm nghề phụ hồ để kiếm tiền nuôi gia đình.
Từ đầu năm 2024, mẹ Vương là bà Đ.T.Nh. thường xuyên bị ốm, bệnh tật, nằm liệt giường nên bị cáo nghỉ làm, ở nhà chăm sóc mẹ. Trước đó bố của bị cáo cũng bị ốm đau trong thời gian dài và mất.
Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Vương khai bản thân ốm yếu, gia đình nghèo khó nên cuộc sống rơi vào khó khăn, bế tắc. Từ đó người đàn ông 52 tuổi này nảy sinh ý định sát hại toàn bộ người thân trong gia đình, sau đó tự tử để cùng giải thoát, cáo trạng nêu.
Bị cáo Vũ Văn Vương. Ảnh: Vietnamnet
Sáng 15/1, trong lúc vợ đi làm và con út đi học, Vũ Văn Vương sát hại con lớn là cháu V.T.H. Gây án xong, bị cáo giấu xác nạn nhân vào gầm giường.
Chiều cùng ngày, Vương tiếp tục gây án với cháu V.
Khuya cùng ngày, Vương gây án với vợ. Sau đó, đến khoảng 1h ngày 16/1, Vương gây án với mẹ. Sau đó, bị cáo viết thư để lại rồi uống thuốc ngủ nhưng không chết.
Đến chiều 16/1, Vương đón xe khách đi từ Hà Nội bỏ trốn vào Đà Nẵng, sau đó tiếp tục đón xe khách đi từ Đà Nẵng đến TP. Vũng Tàu (nay là TP. Hồ Chí Minh), thuê xe ôm đến chùa Liên Trì để cầu siêu cho các nạn nhân.
Hai ngày sau, Vương bị Công an TP. Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn.
Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã tước đoạt mạng sống của chính những người thân của mình, không còn khả năng cải tạo, giáo dục.