New York Post đưa tin, ngày 15/1/2024, Nikko D'Ambrosio (32 tuổi) sống tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ đã đệ đơn kiện 27 bạn gái cũ lên tòa án Quận Bắc Illinois Chicago, với lý do tên và ảnh của anh đã được chia sẻ trên nhóm Facebook riêng tư có tên "Are We Dating The Same Guy - Chúng ta có hẹn hò cùng một chàng trai không".
Nhóm Facebook này tự mô tả là một cộng đồng gồm các nhóm "Nhận thức về red flag" (tín hiệu cần đề phòng, tránh xa) trên khắp nước Mỹ. Mục đích của nhóm là để phụ nữ trao quyền và bảo vệ lẫn nhau khỏi "những người đàn ông độc hại".
Nikko D'Ambrosio đâm đơn kiện 27 bạn gái cũ, cáo buộc họ đã cùng nhau "nói xấu tập thể" anh trên mạng. Ảnh:NYP
Trong trường hợp của D'Ambrosio, mọi chuyện bắt đầu khi một người phụ nữ đăng bài về anh trên nhóm Facebook. Người này cho biết đã hẹn hò với anh và mô tả việc bị anh “đeo bám rất nhanh”.
Không những thế, người phụ nữ còn “tố” Nikko hay khoe khoang tiền bạc và “liên tục nói về việc tôi không muốn nhìn thấy mặt xấu của anh ta, đặc biệt là khi anh ta đang nghe những cuộc điện thoại làm ăn”.
Bài “bóc phốt” đầu tiên này dẫn đến hàng loạt nhận xét tương tự từ các phụ nữ khác - những người đã từng hẹn hò với D'Ambrosio. Hàng chục phụ nữ đã gán cho anh cái mác đeo bám và cáo buộc anh đã làm những điều phật lòng họ sau khi đạt được điều mình muốn.
Trong đơn kiện của mình, D'Ambrosio nêu rõ 27 cô gái đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và phỉ báng về trải nghiệm của họ khi hẹn hò với anh ta. Anh cáo buộc các bài đăng đã dẫn đến "sự sỉ nhục cá nhân, đau khổ về tinh thần, căng thẳng, lo lắng và mất thu nhập."
Nikko D'Ambrosio cho rằng danh tiếng của anh đã bị hoen ố sau các bài phốt của 27 người yêu cũ. Anh đã yêu cầu họ bồi thường 75.000 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng) vì đã phỉ báng, lừa đảo và xâm phạm quyền riêng tư của anh.
Đơn kiện cũng nêu rõ, hàng nghìn người đàn ông khác có khả năng cũng bị các thành viên của nhóm này phỉ báng mà không hề hay biết, do nhóm tồn tại ở dạng riêng tư và danh sách thành viên bị kiểm duyệt chặt chẽ.