Đóng

Đang chăn thả gia súc, người đàn ông 36 tuổi bị báo đốm vồ tử vong

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một nông dân 36 tuổi được cho là bị báo tấn công thiệt mạng khi đang chăn thả gia súc, khiến chính quyền địa phương phải tăng cường tuần tra và cảnh báo người dân.

NDTV đưa tin, cảnh sát cho biết, một người nông dân 36 tuổi được cho là đã bị báo tấn công, tử vong thương tâm tại một ngôi làng ở quận Beed, bang Maharashtra (Ấn Độ) vào ngày 13/10.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Bavi-Darewadi thuộc tehsil Ashti khi nạn nhân, Rajendra Vishwanath Golhar, cư dân làng Bavi, đang chăn thả gia súc trên cánh đồng.

Đến tối không thấy ông trở về, người dân nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên báo cho cơ quan lâm nghiệp và chính quyền địa phương.

Một chiến dịch tìm kiếm sau đó được triển khai. Theo cán bộ kiểm lâm Amol Munde, thi thể của Golhar được phát hiện trên cánh đồng trong tình trạng không nguyên vẹn.

Kết quả ban đầu cho thấy ông bị báo tấn công và cơ quan chức năng đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác nhận chính xác nguyên nhân tử vong.

Ảnh minh họa

Sau sự việc, cảnh sát và lực lượng kiểm lâm đã khuyến cáo người dân không nên ra ngoài một mình sau khi trời tối, đồng thời tăng cường tuần tra và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức tại khoảng 15 ngôi làng lân cận.

Trước đó, trong một vụ việc thương tâm tương tự, một bé gái 10 tuổi đã thiệt mạng trong vụ tấn công của báo tại làng Kandra Wali, khu vực Nagina Dehat (Ấn Độ) vào hồi đầu tháng 9. 

Cụ thể, sự việc xảy ra vào đêm 5/9, khi nạn nhân tên Gudiya, đang ở trang trại của gia đình, ra ngoài lấy sữa. Lúc này, con báo bất ngờ lao tới tấn công và kéo cô bé vào cánh đồng mía gần đó.

Nghe tiếng kêu cứu, gia đình lập tức chạy đến, khiến con báo bỏ đi. Tuy nhiên, bé gái đã không qua khỏi ngay tại hiện trường.

Tin nổi bật