Theo News 18, một nam sinh viên 19 tuổi được xác định là đã tự kết thúc cuộc đời tại Chandrapur, bang Maharashtra, Ấn Độ vài giờ trước khi anh đến Gorakhpur ở bang Uttar Pradesh để nhập học vào một trường đại học để theo học ngành y.
Nạn nhân được xác định là Anurag Anil Borkar, cư dân Nawargaon, huyện Sindewahi. Cảnh sát đã tìm thấy được một lá thư tuyệt mệnh, trong đó ghi rằng Anurag đã tự tử vì không muốn học ngành y theo ý muốn của bố mẹ.
Ảnh minh họa
Theo thông tin chi tiết, Anurag gần đây đã vượt qua Kỳ thi tuyển sinh quốc gia với vị trí thứ 1475 trong hạng mục OBC và chuẩn bị bắt đầu nhập học ngành y tại Gorakhpur, bang Uttar Pradesh.
Nam sinh viên được phát hiện treo cổ trên trần nhà. Thi thể Anurag được gia đình tìm thấy vào sáng sớm 24/9 (giờ địa phương). Bức thư tuyệt mệnh đề cập rằng Anurag muốn kinh doanh thay vì theo đuổi sự nghiệp y khoa.
Một cuộc điều tra về vụ án đang được tiến hành. Trước đó, NDTV dẫn thông tin từ cảnh sát Ấn Độ cho biết nam một sinh viên y khoa năm nhất Himanshu được phát hiện đã tử vong trong phòng ký túc xá của mình tại khuôn viên Trường Cao đẳng Y khoa thành phố Korba, bang Chhattisgarh nước này vào ngày 6/9 vừa qua.
Cảnh sát trưởng thành phố Bhushan Ekka cho biết, nạn nhân là Himanshu Kashyap (24 tuổi) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng ký túc xá tại khuôn viên trường. Một bức thư tuyệt mệnh, được cho là do nam sinh viên này viết đã được tìm thấy tại hiện trường. Bức thư có nội dung: "Con không thể làm được, con xin lỗi bố".
Trích dẫn thông tin điều tra sơ bộ, vị cảnh sát này cho biết khi Kashyap không đến làm bài kiểm tra vào buổi sáng, các bạn cùng lớp đã đến phòng của nam sinh viên này tìm và phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Sau nhiều lần cố gắng mở cửa nhưng không thành công, họ đã phá cửa và phát hiện nạn nhân đã tử vong.
Cảnh sát khi nhận được tin báo đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi. Cảnh sát trưởng thành phố Bhushan Ekka cho biết một báo cáo về trường hợp tử vong do tai nạn đã được ghi nhận và cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.
Trưởng khoa của Trường Cao đẳng Y khoa thành phố Korba, Tiến sĩ KK Sahare cho biết, nam sinh viên Kashyap đã trượt kỳ thi năm nhất vào năm 2024 và sẽ học lại vào năm nay. "Có vẻ như cậu ấy đã thực hiện bước đi cực đoan này vì áp lực không đạt kết quả tốt trong kỳ thi", ông nói.