Đóng

Nước sông Cầu đổi màu bất thường: Nhà máy giấy lên tiếng

  • lê na (t/h)
(DS&PL) -

Để đảm bảo an toàn môi trường, UBND xã Bạch Thông ( tỉnh Thái Nguyên) đã yêu cầu công ty rà soát lại quy trình vận hành cũng như phương án bảo vệ môi trường, bảo đảm hoạt động tuân thủ đúng quy định.

Ngày 22/10 trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, vụ nước sông Cầu đoạn chảy qua thôn Bình An (xã Bạch Thông) chuyển màu đục xảy ra ngày 16/10 có liên quan đến nhà máy giấy.

Theo ông Thân, sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát nguyên nhân. Đoàn công tác cũng đã làm việc với Công ty TNHH Tuấn Thoa T&T (đơn vị sản xuất giấy) trên địa bàn xã.

Sáng ngày 16/10, nước sông Cầu đoạn qua xã Bạch Thông đổi màu được người dân ghi lại. (Ảnh: Tiền phong)

Làm việc với đoàn kiểm tra, Công ty TNHH Tuấn Thoa T&T thừa nhận, trong quá trình vận hành nhà máy, công nhân sơ suất nên đã để trào một phần nước ra đường ống dẫn nước sinh hoạt. Ban đầu, người này sợ liên lụy trách nhiệm nên không báo cáo với lãnh đạo công ty. Đến khi bị hỏi nhiều quá, nhân viên này mới thừa nhận và tường trình với Ban giám đốc", ông Thân thông tin.

Về việc nước của nhà máy tràn ra sông Cầu có hóa chất độc hại hay không, ông Thân cho biết hiện chưa có kết quả xét nghiệm nên không kết luận được.

Để đảm bảo an toàn môi trường, UBND xã đã yêu cầu công ty rà soát lại quy trình vận hành cũng như phương án bảo vệ môi trường, bảo đảm hoạt động tuân thủ đúng quy định.

"Chúng tôi đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ các nội dung liên quan", ông Thân nói.

Trước đó, Báo Điện tử Dân Việt đã đăng tải video: Vịt chết bất thường, nước sông đục như vôi khiến bà con thôn Bình An (xã Bạch Thông, Thái Nguyên) bất an. Theo phản ánh của người dân, nước sông Cầu đoạn chảy qua thôn Bình An, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên có màu đục và bốc mùi khó chịu vào khoảng từ 5h đến 6h30 sáng.

Dù đã thả vịt rất muộn nhưng nhiều ngày nay, gần như ngày nào đàn vịt nhà bà Lý Thị Lan (thôn Bình An, xã Bạch Thông) cũng có một vài con chết trên khúc sông này.

Cùng ngày đoàn kiểm tra đến làm việc với đại diện Công ty TNHH Tuấn Thoa T&T, có khu chế xuất đặt ở khu vực phía trên nhà bà Lý Thị Lan. Sáng sớm hôm sau, nước sông Cầu đoạn chảy qua thôn Bình An không còn hiện tượng trắng đục như sữa và có mùi khó chịu.

 

 

Tin nổi bật