Ngày 21/10, đội cứu hộ chuyên bắt rắn tại Phra Chonok, tỉnh Uthai Thani, Thái Lan, nhận được tin báo về một con trăn xuất hiện bên trong một ngôi nhà ở phường Uthai Mai, huyện Mueang. Ngay sau đó, các nhân viên mang theo dụng cụ chuyên dụng đến hiện trường để xử lý.
Ngôi nhà có 2 tầng, thuộc sở hữu của bà Sermsuk Thomya, 83 tuổi. Khi đội cứu hộ đến nơi, bà chỉ vị trí ở tầng trệt, nơi con trăn đang ẩn náu.
Các nhân viên sau đó sử dụng dụng cụ chuyên dụng có gắn thòng lọng để khống chế con vật. Sau khoảng 10 phút, họ bắt được con trăn bạch tạng có vằn vàng, dài khoảng 3 mét. Ban đầu, đội cứu hộ nhận định đây có thể là một con trăn cảnh sổng chuồng.
Bà Sermsuk cho biết đã nhìn thấy con trăn bò vào nhà nên lập tức liên hệ với dịch vụ cứu hộ, nhờ bắt giữ và đưa con vật ra ngoài.
Con trăn bạch tạng bị bắt. Nguồn: Người đưa tin
Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Nhiều người kéo đến xem con trăn sau khi nghe tin, thậm chí có người tin rằng sự xuất hiện của con vật có thể mang lại may mắn.
Sau khi bắt được trăn, các nhân viên cứu hộ dự định đưa con vật đến sở thú để chăm sóc. Tuy nhiên, trước khi việc này được thực hiện, bà Sermsuk gọi điện cho con trai để thông báo về sự việc, đồng thời cho biết bà không rõ con trăn thuộc về ai.
Câu trả lời của người con khiến bà bất ngờ: Con trăn bạch tạng chính là thú cưng của anh, được nuôi trong một chiếc chuồng kính đặt ở căn phòng trên tầng 2 của ngôi nhà. Anh cho rằng con vật có thể đã thoát khỏi chuồng rồi bò xuống tầng trệt.
Sau khi biết rõ sự tình, bà Sermsuk nhờ đội cứu hộ hỗ trợ đưa con trăn trở lại chuồng nuôi, khép lại vụ việc với một kết thúc ngoài dự đoán.