The Global Filipinom đưa tin, mới đây, sáng 4/10, một phụ nữ trẻ ở thị trấn Leon, tỉnh Iloilo (Philippines) đã gây chú ý khi trình báo việc phát hiện một trẻ sơ sinh trong chuồng lợn bỏ trống.
Theo GMA News, cô gái 20 tuổi, được xác định là Ana Mae, ban đầu kể với người thân - những người sống cùng cô - về “phát hiện bất ngờ” này. Cô cho biết, khi đang trên đường ra cửa hàng, cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc, lại gần chuồng lợn thì phát hiện một em bé sơ sinh.
Em bé được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo, lập tức được đưa đến bệnh viện và hiện được Văn phòng Phát triển và Phúc lợi Xã hội Thành phố chăm sóc. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy Ana Mae có biểu hiện khả nghi, với vẻ bồn chồn và có vết máu bất thường trên quần áo cùng bàn chân.
Em bé được "tìm thấy" trong chuồng lợn bỏ trống. Ảnh: MS News
Phó Trưởng đồn cảnh sát Leon, Trung úy Mark Cortez, cho biết lực lượng chức năng bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ này chính là mẹ của đứa trẻ.
Sau đó, trước những bằng chứng và câu hỏi của cảnh sát, Ana Mae sau đó đã thú nhận cô là người sinh ra đứa bé, đồng thời cho biết chính mình đã tự đỡ đẻ.
Ana Mae khai thêm rằng cô giấu chuyện mang thai với gia đình vì xấu hổ và sợ bị trách mắng. Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ này đã có một con trai 2 tuổi, hiện không còn sống cùng cha đứa bé.
Danh tính cha của đứa trẻ sơ sinh vừa được tìm thấy vẫn chưa được xác định.