India Today đưa tin ngày 11/10, thảm kịch xảy ra tại khu chung cư Anirudh Residency ở thành phố Sikar (Ấn Độ) khi cảnh sát xác nhận 5 thành viên của một gia đình được phát hiện đã tử vong trong căn hộ của họ.
Phó cảnh sát trưởng Suresh Sharma cho biết, trước đó, cơ quan chức năng nhận được phản ánh về một căn hộ bị khóa nhiều ngày, tỏa ra mùi hôi nồng nặc. “Khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện năm thi thể của các thành viên trong gia đình bên trong. Đội pháp y đã được điều đến hiện trường để thu thập mẫu vật, và cuộc điều tra đang được tiến hành", ông nói.
Các nạn nhân được xác định gồm bà Kiran (35 tuổi) cùng 4 con là Sumit (18 tuổi), Sneha (13 tuổi), Ayush (4 tuổi) và Avnish (3 tuổi). Theo cảnh sát, các nạn nhân sống trong căn hộ này sau khi bà Kiran xảy ra mâu thuẫn với chồng.
Ảnh minh họa
Thi thể các nạn nhân đã trong tình trạng đang phân hủy, cho thấy họ có thể đã qua đời từ hai đến ba ngày trước khi được phát hiện.
Giới chức nghi ngờ các nạn nhân đã uống phải chất độc. Người thân của người phụ nữ đã được thông báo về vụ việc.
Cùng ngày, tại phường Karni Vihar, thành phố Jaipur, một cặp vợ chồng lớn tuổi cùng con trai trưởng thành được phát hiện đã tử vong trong căn nhà thuê, sau khi chủ nhà báo cáo về việc cửa bị đóng kín cả ngày.
Cảnh sát trưởng đồn Karni Vihar, ông Hawa Singh, cho biết các nạn nhân gồm ông Rupendra Sharma (63 tuổi), vợ ông là bà Sushila Sharma (58 tuổi) và con trai Pulkit Sharma (32 tuổi).
Điều tra ban đầu cho thấy họ đã uống thuốc độc vào tối 10/10.