Đóng

Thấy cháu trai bị bạn tù bắt nạt, ông nội cố tình đi cướp để được vào ở cùng

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Thấy cháu trai bị bạn tù bắt nạt, ông nội mang súng đi cướp siêu thị, kiên nhẫn ngồi đợi cảnh sát tới bắt để được vào ở cùng cháu.

Le Figaro đưa tin, người đàn ông 69 tuổi đã bị kết án 15 tháng án treo với cáo buộc cướp tại trung tâm thương mại bằng súng trường. Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 9 tại Sainte-Rose, trên đảo Basse-Terre, phía bắc Guadeloupe.

Người đàn ông đến một siêu thị gần đồn cảnh sát địa phương, đội mũ trùm đầu và mang một khẩu súng trường giấu trong xe đẩy siêu thị. Sau khi mua một miếng phô mai và chai rượu vang, ông đến quầy thanh toán yêu cầu nhân viên thu ngân đưa tiền cho mình.

Ảnh minh họa: Lefigaro

Người đàn ông sau đó kiên nhẫn đợi nhân viên này gọi cảnh sát đến. Sau khi bị bắt giữ, ông ngay lập tức nhận tội Hành hung nghiêm trọng và Cướp có vũ trang.

Điều đáng chú ý là người đàn ông này là một người cao tuổi, không có tiền án, cầm súng chỉ để cướp miếng phô mai và chai rượu vang trong siêu thị. Theo lời luật sư bào chữa tại tòa, ông được biết đến là công dân gương mẫu và cũng là lính cứu hỏa lâu năm.

Tuy nhiên, gần đây, đứa cháu trai duy nhất sống cùng ông từ nhỏ, bị bắt giam vì một vụ tai nạn xe tay ga. Khi đến thăm cháu hai lần một tuần tại phòng thăm nom, người ông nhận thấy cháu thường xuyên bị bạn tù bạo hành.

Người cháu trai của ông bị xâm hại với nhiều vết bầm tím và gãy răng. Ông khẳng định không quan tâm đến tiền mà chỉ gây án để được vào tù để tìm cháu trai và "ít nhất là đi dạo cùng cháu".

Tòa khi tuyên án đã phản đối động cơ này của ông, song xét các yếu tố nhân thân, tuổi cao và vừa phẫu thuật tim, hội đồng xét xử đã đưa ra mức án trên, dù với tội danh này án tù thường 3-5 năm. Bị cáo không được đến trung tâm thương mại nói trên nữa song vẫn được quyền thăm cháu trai trong tù.

Tin nổi bật