Đóng

Người phụ nữ 35 tuổi bị cáo buộc sát hại con trai 5 tuổi ở Anh, xót xa những tiết lộ từ người chồng

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người phụ nữ bị cáo buộc giết con trai mắc chứng tự kỷ sau khi rơi vào khủng hoảng tâm lý vì áp lực chăm sóc con, trong khi chồng bà cho rằng hành động bi kịch này xuất phát từ sự tuyệt vọng chứ không phải cố ý.

Tuần này, một tòa án ở Anh đã tiến hành xét xử vụ việc một người phụ nữ bị cáo buộc đã siết cổ con trai mắc chứng tự kỷ không nói được đến tử vong, rồi tìm cách tự sát, sau khi những áp lực trong việc chăm sóc một đứa trẻ “đặc biệt” trở nên quá sức chịu đựng đối với bà.

Cụ thể, theo BBC, Claire Button, một phụ nữ 35 tuổi, sống tại Windstar Drive (South Ockendon, Essex, Anh), phủ nhận tội giết người nhưng thừa nhận tội ngộ sát con trai là bé Lincoln, 5 tuổi, tại nhà riêng. Án mạng xảy ra vào ngày 15/12/2024.

Tại phiên tòa mới diễn ra ở Tòa án Hoàng gia Basildon, chồng bà Claire, ông Nicky Button (34 tuổi), cho biết vợ mình đã làm mọi thứ cho Lincoln – một đứa trẻ “cần được chăm sóc đặc biệt”.

Trong đoạn phỏng vấn với cảnh sát được trình chiếu trước bồi thẩm đoàn, ông nói: “Đây không phải là con người của Claire. Cô ấy đang chiến đấu với những con quỷ trong tâm trí mình, và không ai nhận ra điều đó. Có điều gì đó đã kích hoạt con quỷ bên trong cô ấy – đây không phải là hành động có chủ ý”.

Ông Button khẳng định thêm: “Không ai có thể nói xấu Claire. Cô ấy là người ngọt ngào nhất mà bạn từng gặp”.

Ảnh minh họa

Theo lời khai, khi trở về nhà vào ngày xảy ra án mạng, ông phát hiện thi thể của Lincoln, xung quanh là các viên thuốc, còn bà Claire có vết thương ở cổ tay.

Công tố viên Hannah Gladwell cho biết kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện chất ma túy trong cơ thể Lincoln nhưng “không thể loại trừ khả năng cậu bé bị ngạt thở”.

Trong cuộc thẩm vấn ngày 21/12, bà Button thừa nhận tội ngộ sát song tiếp tục phủ nhận cáo buộc giết người.

Ông Button kể lại, tình trạng lo âu của vợ bắt đầu trầm trọng từ kỳ nghỉ hè tháng 7/2024, khi Lincoln vừa kết thúc năm học đầu tiên. “Cô ấy thường thức dậy trong tâm trạng hoang mang về những gì ngày hôm nay sẽ mang lại, lo Lincoln sẽ cần gì ở cô ấy”, ông nói, đồng thời cho biết vợ thường nôn mửa vào buổi sáng vì căng thẳng.

Bà Button đã tìm kiếm điều trị và được kê thuốc, ban đầu có hiệu quả, nhưng đến kỳ nghỉ giữa kỳ tháng 10, cô phải quay lại gặp bác sĩ để xin hỗ trợ thêm về sức khỏe tâm thần.

Tình trạng lo âu của Claire bắt đầu trầm trọng từ kỳ nghỉ hè tháng 7/2024. Ảnh minh họa

Theo lời ông Button, vợ mình “đáp ứng mọi nhu cầu của Lincoln”“bất cứ điều gì cậu bé muốn, cô ấy đều làm”. Lincoln bị tự kỷ, chậm phát triển và không nói được, song bố và bà ngoại mô tả cậu là đứa trẻ yêu thích tàu hỏa, rất gắn bó với mẹ – “như cái bóng của cô ấy”.

Trong những tuần trước khi qua đời, Lincoln bị "ám ảnh" với việc sử dụng xe tay ga và xe đạp thăng bằng ở hành lang chung của khu nhà. Ông Button cho biết vợ thường bị kéo ra ngoài 15 lần một ngày để trông con và nếu không, cậu bé sẽ nổi cơn thịnh nộ, đánh đập. Ông tin rằng vợ mình “cần thêm thuốc” và đã không chia sẻ với ai về tình trạng tâm lý ngày càng tệ đi.

Bồi thẩm đoàn cũng được xem bằng chứng video từ mẹ của bà Claire, bà Lisa Penfold, người mô tả con gái mình là “người có trái tim nhân hậu nhất” và “ghét xung đột”.

Các phiên tòa sẽ tiếp tục được tiến hành trong thời gian tới.

Tin nổi bật