People đưa tin ngày 7/10, một người đàn ông ở bang Ohio, Mỹ, đã nhận tội ngộ sát sau khi con trai 6 tháng tuổi của anh bị chính con chó mà anh nuôi tấn công dẫn đến tử vong.
Theo Văn phòng Công tố quận Marion, vụ việc xảy ra ngày 28/4/2024 tại nhà riêng của Blake Bates ở thành phố Marion. Con chó pitbull tên Kilo đã bất ngờ lao vào cắn đứa trẻ sơ sinh khi không có người lớn giám sát, gây tổn thương não nghiêm trọng khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.
Điều tra cho thấy, Bates từng bị cảnh cáo một năm trước đó sau khi con chó này cố gắng cắn một đứa trẻ hàng xóm. Dù biết rõ tính hung dữ của vật nuôi, anh vẫn để con chó tiếp cận con nhỏ mà không có biện pháp bảo vệ.
Con chó sau đó đã bị bắt giữ và tiêm thuốc an tử.
Chó pitbull. Ảnh minh họa
“Lời nhận tội này thể hiện sự thiếu trách nhiệm của Bates trong một bi kịch hoàn toàn có thể ngăn chặn, cướp đi mạng sống của một em bé vô tội", công tố viên Ray Grogan phát biểu.
Ông Ray Grogan nhấn mạnh, chủ nuôi phải chịu trách nhiệm với hành vi và mức độ nguy hiểm của thú cưng, đặc biệt khi có trẻ em trong nhà.
Bạn đời của Bates, Alyssa Smith, cũng đã nhận tội gây nguy hiểm cho trẻ em và đang chờ tuyên án. Bates có thể đối mặt với mức án tối đa 3 năm tù cho tội ngộ sát, cùng các cáo buộc khác.
Phiên tuyên án của Bates dự kiến diễn ra vào ngày 27/10 tại tòa án cấp chung thẩm quận Marion.