Theo trang The Thaiger, cảnh sát Đồn Khlong Dan nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 16h. Nạn nhân được xác định là anh Ekkaphan Thianphanthong, 39 tuổi.
Hiện trường nằm trong một đồn điền gần Đền Soi Sawang Arom, thuộc tiểu khu Khlong Dan, huyện Bang Bo, tỉnh Samut Prakan. Thi thể của Ekkaphan được phát hiện cách đường chính khoảng 200 mét, trong tư thế nằm ngửa, hai tay nắm chặt, tứ chi cứng đờ. Trên cơ thể không có vết thương nghiêm trọng, ngoại trừ một số vết kiến cắn.
Ông Pirom Jayakan, 61 tuổi – chủ của Ekkaphan, cho biết anh đã làm việc cho ông hơn 10 năm và được xem như con trai ruột. Hôm xảy ra vụ việc, ông Pirom giao nhiệm vụ cho Ekkaphan và một đồng nghiệp khác là Phichit Phurahong, 52 tuổi, cắt tỉa cây quanh ao cá để tránh làm vướng dây điện.
Hiện trường vụ việc
Khi đang trèo lên cây cưa cành, Ekkaphan bất ngờ kêu đau và nói rằng anh bị kiến cắn. Vừa trèo xuống đất, anh đột nhiên ngã gục. Ông Pirom và Phichit lập tức chạy tới giúp, cho anh hít thuốc và lau mặt bằng nước lạnh, song tình trạng nạn nhân nhanh chóng chuyển biến xấu. Anh lên cơn co giật, bất tỉnh và dù được gọi cứu hộ ngay sau đó, Ekkaphan không qua khỏi.
Phichit cho biết anh cũng bị kiến đốt hai lần trong lúc làm việc, đồng thời cho cảnh sát xem các vết cắn, tuy nhiên anh không gặp phản ứng nghiêm trọng như Ekkaphan.
Bà Saipin Panthap, 56 tuổi – mẹ của nạn nhân, chia sẻ rằng bà không nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của con trai và không trách móc chủ của anh. Bà tin rằng ông Pirom thực sự quý mến và quan tâm đến Ekkaphan như người thân.
Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng trước khi đưa thi thể nạn nhân đến Viện Y khoa Chakri Naruebodindra để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong. Giả thuyết ban đầu cho rằng Ekkaphan có thể đã bị dị ứng với nọc độc của loài kiến, dẫn đến cái chết thương tâm.