NDTV đưa tin, một vụ án mạng vừa xảy ra tại thành phố Gorakhpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), khi một người đàn ông sát hại em gái ruột 19 tuổi, rồi ngồi cạnh thi thể nạn nhân suốt hơn một tiếng rưỡi, trước khi gọi cảnh sát thú tội.
Theo cảnh sát, nghi phạm Aditya Yadav đã nhiều lần yêu cầu em gái Nitya Yadav, học sinh lớp 12, chấm dứt mối quan hệ tình cảm kéo dài ba năm với một người đàn ông, nhưng cô không đồng ý.
Ảnh minh họa
Gần đây, Aditya nhìn thấy em gái bôi son đỏ (sindoor) – biểu tượng của phụ nữ đã kết hôn trong văn hóa Ấn Độ – khiến mâu thuẫn giữa hai người càng căng thẳng.
Tối 5/10, Nitya rời khỏi nhà và không quay về. Sáng hôm sau, cô bị anh trai phát hiện đang ở một nhà hàng cùng người yêu. Aditya được cho là đã tìm cách đưa em về, nhưng khi Nitya chống cự, anh ta kéo cô đến khu vực vắng cách nhà khoảng 2,5 km, đánh vào đầu khiến cô bị thương rồi đẩy xuống kênh nước.
Sau khi gây án, Aditya ngồi cạnh thi thể em gái suốt một tiếng rưỡi trước khi gọi cảnh sát tự thú.
Cảnh sát trưởng Jitendra Srivastava xác nhận Aditya đã bị bắt giữ, và các thủ tục pháp lý đang được tiến hành.
Được biết, sau khi cha qua đời, Aditya là lao động chính trong gia đình, sống cùng hai em gái và một em trai, đồng thời gánh vác trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ các em.