Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên cầu vượt 152D ở Rohtak (Ấn Độ) vào rạng sáng 9/10, khiến 3 người thiệt mạng khi họ đang đưa thi thể người thân từ Jaipur về Haryana.
Theo cảnh sát, các nạn nhân là người thân của nữ sĩ quan Joginder Kaur, người qua đời tại Jaipur vào ngày 8/10 do biến chứng sau ca ghép thận được thực hiện cách đây khoảng 4 năm. Gia đình bà Kaur từ Haryana đến Jaipur để nhận thi thể bà và đưa về quê an táng.
Trên đường trở về, con trai bà là Kirat (24 tuổi), chị gái bà là Krishna (61 tuổi) và một người họ hàng tên Sachin đi trên chiếc ô tô riêng, theo sau xe cứu thương chở thi thể bà Kaur.
Khoảng 4h30 ngày 9/10, chiếc xe này bất ngờ đâm vào một xe tải đang đỗ trên cầu vượt 152D. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng hoàn toàn.
Ảnh minh họa
Nhận được tin báo, cảnh sát đồn Meham (quận Rohtak) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phá cửa xe để đưa các nạn nhân ra ngoài. Cả 4 người được đưa đi cấp cứu, song các bác sĩ xác nhận Kirat, Krishna và Sachin đã tử vong. Người còn lại bị thương nặng và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện PGI Rohtak.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng, Sachin – con trai bà Kaur– vừa gia nhập quân đội với vai trò bác sĩ thú y tại Pali.
Sau đó, cácthi thể được đưa vào nhà xác Bệnh viện Dân sự để khám nghiệm tử thi. Phương tiện gặp nạn cùng chiếc xe tải đã được cảnh sát thu giữ phục vụ điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tài xế ô tô có thể đã ngủ gật trong lúc lái xe. “Có khả năng người lái không kịp quan sát chiếc xe tải đang đỗ phía trước và đâm vào với tốc độ cao", một quan chức cảnh sát cho biết.