Đóng

Tranh cãi vì việc không nói cảm ơn khi được giữ cửa, một người phụ nữ bị bắn tử vong tại Mỹ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một phụ nữ ở Texas bị bắn tử vong tại bãi đậu xe PetSmart sau khi tranh cãi với người lạ về việc không nói “cảm ơn” khi được giữ cửa.

Cảnh sát bang Texas (Mỹ) cho biết, một người phụ nữ đã bị bắn tử vong tại bãi đậu xe của cửa hàng PetSmart ở Dallas, sau một cuộc cãi vã nảy sinh từ việc không nói lời “cảm ơn” khi được mở cửa.

Cụ thể, nạn nhân là Cecilia Simpson (41 tuổi) bị bắn nhiều phát vào khoảng 13h chiều 8/10, bên ngoài cửa hàng PetSmart, theo thông tin từ Sở Cảnh sát Dallas.

Vụ việc bắt nguồn từ việc Simpson giữ cửa cho một người phụ nữ tên Keona Zachyua Hampton (22 tuổi), tại một cửa hàng Five Below cùng khu thương mại. Sau đó, Simpson đã bực tức vì Hampton không nói “cảm ơn”, dẫn đến tranh cãi. Sau đó, Simpson cùng con gái rời đi và dừng tại PetSmart gần đó.

Khi hai mẹ con bước vào PetSmart, Simpson nói với nhân viên rằng họ bị Hampton theo dõi. Hampton sau đó cũng bước vào cửa hàng và tiếp tục cãi vã, lần này với con gái của Simpson. Sau khi rời đi một lúc, Hampton quay lại và tiếp tục gây sự, khiến nhân viên yêu cầu rời khỏi cửa hàng.

Theo cảnh sát, Hampton đã ném một chai nước vào xe của Simpson khi hai mẹ con đang chuẩn bị rời đi. Cuộc xô xát nhanh chóng leo thang và Hampton bị cáo buộc rút súng ngắn bắn Simpson ba phát ngay tại bãi đậu xe.

Ảnh minh họa

Cảnh sát bắt giữ Hampton vào tối cùng ngày trong một lần kiểm tra giao thông. Cô thừa nhận có tranh cãi với Simpson nhưng khẳng định chỉ rút súng khi tình huống trở nên “nguy hiểm”. Hampton hiện bị tạm giam với cáo buộc giết người, chưa có quyết định về tiền bảo lãnh.

Một y tá phòng cấp cứu, người chứng kiến vụ việc, kể lại với FOX 4: "Đối tượng nổ súng nói: ‘Ra ngoài đi, chúng ta giải quyết chuyện này bên ngoài’. Người mẹ và con gái chỉ bảo cô ta đi chỗ khác. Họ cố gắng lên xe để tránh xung đột, nhưng người phụ nữ kia không dừng lại. Rồi họ đánh nhau và đó là lúc cô ta rút súng bắn". 

Người y tá cho biết cô đã cố gắng hồi sức cho Simpson tại hiện trường trước khi xe cấp cứu đến.

“Con gái cô ấy ở bên mẹ suốt thời gian đó. Nghe tiếng đứa trẻ khóc gọi mẹ thật ám ảnh. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cũng không thể kìm được nước mắt. Tôi trở thành y tá là nhờ mẹ và khoảnh khắc ấy khiến tôi không thể quên", cô xúc động nói.

Tin nổi bật