Đóng

Vợ bỏ đi theo người tình, chồng đau đớn cùng 4 con lao xuống sông ở Ấn Độ

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Sau khi vợ bỏ đi theo người tình, người đàn ông đã quyết định cùng 4 con lao xuống sống để kết thúc cuộc đời.

NDTV đưa tin, cảnh sát Ấn Độ cho biết, ngày 4/10, một người đàn ông cùng 4 con của mình đã nhảy xuống sông Yamuna, quận Shamli, bang Uttar Pradesh để tự kết thúc cuộc đời sau khi vợ anh bỏ trốn với một người đàn ông khác.

Theo cảnh sát, người đàn ông tên Salman đã quyết định cùng 4 con thực hiện hành động này sau một cuộc cãi vã với vợ hôm 3/10. Trước khi nhảy xuống, anh đã quay một đoạn video và gửi cho em gái mình nói rõ lí do là vợ mình, cô Khushnuma có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác.

Ảnh minh họa

Nhận được đoạn video, người em gái đã ngay lập trình báo sự việc cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành hoạt động cứu hộ với sự trợ giúp của thợ lặn.

Những đứa trẻ được xác định là Mahak (12 tuổi), Shifa (5 tuổi), Aman (3 tuổi) và một trẻ sơ sinh 8 tháng tuổi tên là Inaisha, Cảnh sát trưởng Santosh Kumar Singh cho biết. Theo các thành viên trong gia đình, Salman và Khushnuma đã kết hôn được 15 năm, nhưng những tranh chấp gia đình gần đây đã leo thang.

Vụ cãi vã mới nhất xảy ra vào ngày 3/10, sau đó Khushnuma được cho là đã bỏ trốn cùng người tình. Salman sau đó đã đưa các con đến cầu Yamuna và nhảy xuống sông. Cảnh sát trưởng Singh cho biết thêm rằng cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành.

Trước đó, cũng tại Ấn Độ, NDTV dẫn lời từ cảnh sát địa phương cho biết, nghi ngờ vợ ngoại tình, một người đàn ông đã đầu độc hai đứa con, một 7 tuổi và một 2 tuổi, rồi tự tử. Người phụ nữ và người tình của cô đã bị bắt giữ.

Người đàn ông, được xác định là Alpeshbhai, 41 tuổi, là giáo viên tại một trường học ở Dindoli, một địa phương thuộc thành phố Surat, bang Gujarat, Ấn Độ. Vợ của người này là Phalguni bhai, một nhân viên văn phòng.

"Khi Alpeshbhai Kantibhai Solanki không nghe máy, vợ anh ấy đã về nhà và phát hiện cửa bị khóa. Sau đó, cô ấy gọi điện cho người thân và họ đã phá cửa xông vào. Khi vào nhà, họ phát hiện hai đứa trẻ nằm trên giường và Alpeshbhai đã tử vong gần đó", Vijay Singh Gurjar, Phó Cảnh sát trưởng (DCP) Surat cho biết.

Cảnh sát tiết lộ thêm rằng họ đã tìm thấy một "bức thư tuyệt mệnh", 2 cuốn nhật ký và một số video trên điện thoại di động của người đàn ông này. Anh trai của Alpeshbhai đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, cáo buộc rằng vợ của anh trai mình đã ngoại tình với một người đàn ông khác tên là Naresh Kumar Rathod.

Tin nổi bật