Đóng

Bé trai 7 tuổi bị cô giáo dùng thước sắt đánh 14 lần vào mặt vì ăn một viên kẹo gây phẫn nộ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một vụ việc gây chấn động dư luận vừa xảy ra tại Thái Lan, khi một học sinh lớp 1 bị cô giáo chủ nhiệm hành hạ dã man chỉ vì lỡ lấy một viên kẹo marshmallow trên bàn.

Nạn nhân là bé trai 7 tuổi, được gọi là Pot (tên đã được thay đổi), hiện theo học tại Trường Tiểu học Maejang, huyện Maemoh, tỉnh Lampang, Thái Lan. 

Theo lời kể của gia đình, vụ việc xảy ra vào đầu tuần. Hôm đó, Pot đến trường. Khi nhìn thấy vài viên kẹo marshmallow đặt trên bàn cô giáo, cậu bé đã vô tư lấy một viên ăn mà không ngờ rằng hành động ấy sẽ dẫn đến bi kịch.

Đến giờ ăn trưa, cô giáo chủ nhiệm (tạm gọi là cô A) phát hiện sự việc và nổi giận. Thay vì nhắc nhở nhẹ nhàng, cô đã dùng thước sắt đánh vào mặt Pot 14 lần, tát thêm 10 cái, véo cổ rồi bắt em đi cọ rửa nhà vệ sinh như một hình phạt.

Hình ảnh cậu bé với khuôn mặt bầm tím, sưng ở cằm và bên tai sau đó được lan truyền rộng rãi, khiến công chúng phẫn nộ.

Bà Da (mẹ của Pot) khóc khi kể về việc con bị cô giáo đánh.

Bà Da (mẹ của Pot) kể lại, chiều hôm đó, khi đi làm về, bà thấy con trai ngồi thất thần, mặt đầy vết bầm. Ban đầu, bà nghĩ Pot bị ngã, nhưng sau khi gặng hỏi, cậu bé òa khóc kể lại toàn bộ sự việc.

Bà xúc động nói: “Không phải tôi quên cho con tiền, mà là tôi thật sự không có. Tôi không ngờ cô giáo lại ra tay tàn nhẫn đến vậy với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi".

Trước đó, cô A có gọi điện cho bà Da thông báo rằng Pot “lấy trộm kẹo”, nhưng không hề nói rằng mình đã phạt học sinh. Khi biết rõ mọi chuyện, bà Da đã cố liên hệ với trưởng thôn để báo cáo, song ông không có mặt. Bà chỉ mong nhà trường có biện pháp xử lý nghiêm và chuyển cô giáo đi nơi khác, vì Pot hiện quá sợ hãi, không dám đến trường.

Sáng 3/10, ông Suraphon Jantab – sĩ quan cảnh sát trưởng thôn Nasak – phát hiện Pot không đến lớp và nhận thấy trên mặt em có nhiều vết bầm. Ban đầu ông nghi ngờ mẹ đánh con, nhưng sau khi hỏi kỹ, sự thật mới được làm rõ. Cùng với trưởng thôn, ông đã yêu cầu gia đình đưa Pot đi khám và trình báo cảnh sát.

Kết quả kiểm tra y tế xác nhận những vết thương trên mặt Pot do vật cứng không sắc cạnh gây ra – hoàn toàn phù hợp với lời khai bị đánh bằng thước sắt. Chính quyền địa phương nhận định đây là hành vi bạo lực nghiêm trọng, vượt xa giới hạn sư phạm, và đã yêu cầu nhà trường phối hợp điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng tới thăm Pot. Ảnh: Bangkokpost

Theo thông tin từ các đồng nghiệp, cô giáo A trước đây từng nhiều lần phạt học sinh bằng những cách phản giáo dục như nhốt trong phòng hoặc buộc quỳ trong lớp. Cô ít giao tiếp, có biểu hiện bất thường trong tính cách, nhưng nhà trường chưa từng có biện pháp can thiệp.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, cô A đã chủ động gọi điện xin lỗi và mong gia đình không đưa sự việc ra công chúng. Tuy nhiên, ông Suraphon kiên quyết từ chối, cho rằng nếu im lặng, cô sẽ không nhận ra sai lầm và có thể tiếp tục hành vi tương tự với học sinh khác.

Hiện các trưởng thôn và người dân địa phương đang phối hợp hỗ trợ Pot và mẹ, đồng thời kêu gọi cộng đồng giúp đỡ để em sớm vượt qua cú sốc tinh thần. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn bạo hành học đường – nơi mà một hành động sai trái của người lớn có thể để lại vết thương sâu sắc trong tâm hồn trẻ thơ.

Tin nổi bật