Theo Stuff, hôm 30/9, Reuben Jeremy Finn (30 tuổi) và Bronte LeLievre (32 tuổi) ra hầu tòa tại Tòa án Quận Nelson, đối mặt cáo buộc “thực hiện hành vi khiếm nhã nơi công cộng”.
Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Auckland đến Nelson vào tháng 11 năm ngoái. Theo cáo trạng, khi máy bay bắt đầu hạ cánh, cặp đôi này đã hôn nhau say đắm, rồi chuyển sang vuốt ve quá mức trước mặt các hành khách khác, bất chấp lời nhắc nhở của phi hành đoàn.
Thẩm phán Garry Barkle cho biết hành vi của họ “rõ ràng đã gây ra sự bối rối và khó chịu cho những người xung quanh”. Dù bị nhắc nhở nhiều lần, cả hai vẫn không dừng lại và chỉ giả vờ ngủ khi tiếp viên tiến đến.
Cảnh sát đã bắt giữ họ ngay sau khi máy bay hạ cánh tại Nelson.
Ảnh minh họa
Luật sư của Finn cho biết thân chủ mình “đang trong tình trạng say xỉn” và gặp vấn đề nghiện ngập, bao gồm nghiện cờ bạc, từng thua tới 100.000 đô la New Zealand khi chơi trò chơi trực tuyến.
Tòa án cũng ghi nhận Finn có 21 tiền án, chủ yếu về trộm cắp và gian lận từ năm 2016 đến 2024. Thẩm phán nhận định dù Finn có “tuổi thơ phức tạp” và mất cha sớm, điều đó không thể biện minh cho hành vi của anh.
Kết thúc phiên xử, Finn bị tuyên 6 tháng quản chế cộng đồng và 12 tháng giám sát, bao gồm cả các tội danh khác như trộm cắp và vi phạm lệnh tại ngoại.
Trong khi đó, Bronte LeLievre đã thừa nhận hành vi khiếm nhã và sẽ nhận bản án vào tháng 11 tới.