Đóng

Tình cảm rạn nứt, chồng đang ngủ say bị vợ tạt dầu sôi và rắc bột ớt đỏ lên người, đau đớn quằn quại

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông ở Madangir bị vợ tạt dầu sôi và rắc bột ớt đỏ lên người khi đang ngủ, khiến anh bỏng nặng và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

NDTV đưa tin, khi đang ngủ trong ngôi nhà của mình ở khu Madangir (Ấn Độ), người đàn ông tên Dinesh bất ngờ bị vợ tạt dầu sôi và rắc bột ớt đỏ lên người, khiến anh đau đớn hét lên trong đêm.

Cụ thể, vụ việc xảy ra rạng sáng 3/10. Nạn nhân, một nhân viên công ty dược phẩm 28 tuổi, được đưa tới Bệnh viện Safdarjung trong tình trạng bỏng nặng và phải điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Theo đơn trình báo tại Đồn cảnh sát Ambedkar Nagar cùng ngày, khoảng 3h sáng, khi Dinesh đang ngủ, vợ anh bất ngờ đổ dầu nóng lên người chồng. Khi đó, con gái 8 tuổi của họ cũng có mặt trong nhà.

Trong lời khai, Dinesh cho biết anh về nhà muộn vào tối 2/10 sau giờ làm việc, ăn tối rồi đi ngủ. “Vợ và con gái tôi nằm ngủ bên cạnh. Khoảng 3h15 , tôi đột nhiên cảm thấy bỏng rát toàn thân. Khi mở mắt, tôi thấy vợ mình đang đứng và đổ dầu sôi lên người tôi. Trước khi kịp phản ứng, cô ấy tiếp tục rắc bột ớt đỏ lên các vết bỏng”, Dinesh kể lại.

Khi anh cố gắng phản đối, người vợ đe dọa: “Nếu anh hét lên, tôi sẽ đổ thêm dầu vào người anh". Không chịu nổi cơn đau, Dinesh vẫn hét lớn, khiến hàng xóm và gia đình chủ nhà ở tầng dưới chạy lên kiểm tra.

Ảnh minh họa

Anjali, con gái của chủ nhà, cho biết: “Cha tôi lên gõ cửa nhưng bị khóa từ bên trong. Khi cửa mở, chúng tôi thấy Dinesh nằm quằn quại đau đớn, còn vợ anh thì trốn trong nhà". 

Anjali kể thêm rằng khi cha cô đề nghị giúp, người phụ nữ nói sẽ tự đưa chồng đi bệnh viện. “Nhưng khi cô ấy ra khỏi nhà, lại đi về hướng ngược lại. Cha tôi nghi ngờ, nên chặn cô ấy lại, gọi một chiếc xe và trực tiếp đưa Dinesh đến bệnh viện", Anjali nói.

Ban đầu, Dinesh được chuyển đến một cơ sở y tế gần đó, nhưng do bỏng sâu ở ngực, mặt và cánh tay, anh tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Safdarjung để điều trị chuyên sâu. Báo cáo y tế cho biết các vết thương của anh “ở mức độ nguy hiểm đến tính mạng.”

Theo điều tra ban đầu, Dinesh và vợ đã kết hôn được 8 năm, nhưng quan hệ vợ chồng nhiều lần rạn nứt. Hai năm trước, người vợ từng nộp đơn khiếu nại lên Phòng Chống Tội phạm Chống Phụ nữ (CAW), song vụ việc sau đó được giải quyết bằng thỏa thuận hòa giải.

Hiện người vợ đã bị khởi tố theo các điều 118 (cố ý gây thương tích bằng phương tiện nguy hiểm), 124 (gây thương tích nghiêm trọng bằng axit) và 326 (gây hại bằng lửa, nước, hoặc chất nổ) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (BNS).

Tin nổi bật