Ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một ngôi nhà bất ngờ đổ sập do một vụ nổ lớn xảy ra tại một ngôi làng ở Ayodhya (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) vào đêm 9/10.
Hiện vẫn còn nhiều người được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.
Ngay sau vụ việc, Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã chỉ đạo các quan chức cấp cao khẩn trương có mặt tại hiện trường, bảo đảm công tác cứu hộ diễn ra hiệu quả và người bị thương được điều trị y tế đầy đủ. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện huyện để cấp cứu.
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: NDTV
Vụ nổ này làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng, đặc biệt khi chỉ một ngày trước đó, một vụ nổ xe tay ga ở Kanpur cũng đã khiến 8 người bị thương.
Theo các báo cáo ban đầu, nguyên nhân có thể là do nổ pháo, song cảnh sát hiện nghi ngờ vụ việc bắt nguồn từ nổ bình gas.
Đội pháp y đã được điều động tới hiện trường để thu thập mẫu vật phục vụ điều tra. Chánh án quận và Cảnh sát trưởng Ayodhya đều đang trực tiếp giám sát công tác cứu hộ.
“Có vẻ như đây là vụ nổ bình gas hoặc nổ bếp trong nhà bếp, nhưng nguyên nhân chính xác chỉ có thể xác định sau khi có kết quả giám định pháp y", ông Nikhil Tikaram Funde, Thẩm phán quận Ayodhya, cho biết.
Trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), lãnh đạo Đảng Samajwadi, ông Akhilesh Yadav, bày tỏ: “Tin tức về cái chết của 5 người do vụ nổ ở Ayodhya thật vô cùng đau lòng. Cần ngay lập tức bảo đảm điều trị cho những người bị thương và tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc".