Đóng

Người đàn ông rút súng bắn vợ và con rồi tự kết liễu trong buồng giam tại Thái Lan, hé lộ nguyên nhân bất ngờ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông ở Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) đã tự kết liễu trong buồng giam sau khi bắn vợ và con gái, khiến cả hai bị thương nặng.

The Thaiger đưa tin, mới đây, một người đàn ông ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền nam Thái Lan, đã tự tử trong buồng giam sau khi nổ súng bắn vợ và con gái, khiến cả hai bị thương nặng.

Cụ thể, theo thông tin từ phía cảnh sát, nghi phạm là Somboon (56 tuổi) bị bắt giữ sau khi bắn vợ là Suphanee (52 tuổi) và con gái Phatcharin (30 tuổi) tại nhà riêng ở huyện Nopphitam.

Kết quả điều tra cho thấy, Suphanee bị trúng một viên đạn, còn Phatcharin bị bắn 3 phát đạn. Hiện trường có nhiều vỏ đạn 9mm rơi vương vãi.

Sau vụ việc, Somboon không bỏ trốn mà ở lại hiện trường và tự ra đầu thú. Khi bị bắt, ông ta trong tình trạng say rượu và tỏ ra không hối hận, thậm chí nói:

“Họ xen vào chuyện người khác, đáng bị bắn. Họ vẫn còn sống sao? Tôi tưởng cả hai đều tử vong rồi”.

Nghi phạm là Somboon (56 tuổi) đã nổ súng bắn vợ và con gái. Ảnh: Thaiger

Khai thác lời kể của người vợ, cảnh sát xác định vụ nổ súng bắt nguồn từ một cuộc cãi vã gay gắt giữa Somboon và con gái.

Phatcharin được cho là đã yêu cầu cha dừng uống rượu và ngừng gây rối trong nhà. Tranh cãi leo thang thành ẩu đả, cô gái dùng gậy gỗ đánh cha, khiến Somboon rút súng bắn trả. Khi vợ ông cố can ngăn, bà cũng bị trúng đạn.

Sau khi bị bắt, Somboon được tạm giam để ngăn nguy cơ gây thêm bạo lực, song vẫn la hét, chửi bới suốt đêm.

Đến sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện ông đã tử vong trong buồng giam, nghi do tự tử bằng khăn vải. Nhà chức trách cho rằng, Somboon có thể cảm thấy tội lỗi hoặc muốn tránh hậu quả pháp lý khi tỉnh rượu.

Tin nổi bật