NDTV đưa tin, một người đàn ông 24 tuổi đã bị bố vợ sát hại tại quận Dindigul, bang Tamil Nadu (Ấn Độ), chỉ ba tháng sau khi kết hôn. Theo cảnh sát, đây là một vụ việc được cho là liên quan đến hôn nhân "không cùng đẳng cấp".
Cụ thể, nạn nhân là Ramachandran (24 tuổi), làm nghề bán sữa, sống tại làng Ramanayakkanpatti gần Viralipatti. Anh quen và nảy sinh tình cảm với Aarthi (21 tuổi), sinh viên năm hai ngành Thương mại đến từ Ganapathipatti gần Batlagundu, sau khi cả hai kết nối với nhau trên mạng xã hội Instagram.
Dù bị gia đình phản đối, cặp đôi vẫn tổ chức đám cưới cách đây ba tháng.
Ramachandran (24 tuổi) - nạn nhân bị bố vợ sát hại.
Tối 12/10, khi Ramachandran đang di chuyển bằng xe máy đến làng Kuzhipatti, anh bị bố vợ là Chandran (49 tuổi) chặn lại gần cầu Koottathu Ayyampalayam. Theo cảnh sát, giữa hai người đã xảy ra cãi vã gay gắt, sau đó Chandran được cho là rút liềm ra và tấn công liên tiếp con rể. Ramachandran tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, Lực lượng cảnh sát Nilakottai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể nạn nhân đến Bệnh viện công Nilakottai để khám nghiệm tử thi. Vụ án mạng đã được khởi tố, trong khi Chandran hiện đã bỏ trốn và đang bị truy lùng.
“Chúng tôi vẫn đang điều tra động cơ", một sĩ quan cấp cao nói với NDTV
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh phe đối lập tại Tamil Nadu chỉ trích tình hình tội phạm gia tăng và an ninh trật tự suy giảm. Tuy nhiên, đảng cầm quyền DMK phản bác, cho rằng phần lớn các vụ án gần đây bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân và chính quyền cam kết xử lý nghiêm, xét xử nhanh đối với những trường hợp tương tự.