Tờ Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo dẫn nguồn tin từ People và New York Post cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 21/3 năm nay tại phòng cấp cứu của Bệnh viện UNC Rex ở North Carolina. Kameron Gilchrist (25 tuổi) lúc đó đang được điều trị bệnh tiểu đường, đã bất ngờ rút dây truyền dịch trên tay và phun máu nhiễm HIV vào hai nhân viên y tế.
Bệnh viện xác định hai nhân viên y tế tiếp xúc với máu nhiễm bệnh phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm virus HIV và có triệu chứng khó chịu ở mắt. Họ đã phải trải qua quy trình y tế khẩn cấp để xử lý phơi nhiễm và sẽ phải sống trong lo lắng, theo dõi sức khỏe trong một thời gian dài.
Một bệnh nhân bệnh viện bị cáo buộc đã tháo kim truyền tĩnh mạch khỏi cánh tay và sử dụng "máu nhiễm HIV" của mình làm vũ khí bằng cách phun vào mắt nhân viên y tế.
Theo Vnexpress, WRAL News dẫn lời cảnh sát thành phố Raleigh giải thích việc bắt giữ Gilchrist bị trì hoãn là do "vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh ta đang được điều trị y tế và tâm thần nên không thể bị bắt ngay lúc đó". Gilchrist đang bị giam tại Trung tâm Giam giữ quận Wake. Người đàn ông vẫn chưa đưa ra lời biện hộ, phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 8/12.
Người phát ngôn của hệ thống y tế UNC Rex Health từ chối bình luận về sự cố, cho biết bệnh viện đang hợp tác chặt chẽ với các đội an ninh và cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo an toàn. Đại diện bệnh viện nhận định: "Thật không may, các tình huống bạo lực và đe dọa bạo lực nhắm vào đội ngũ y tế đã trở nên phổ biến hơn trên khắp đất nước".
Các vụ tấn công nhằm vào nhân viên chăm sóc sức khỏe đã trở nên phổ biến tại Mỹ, đến mức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các báo cáo trong nước đều gióng lên hồi chuông cảnh báo. Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) chỉ ra rằng, trong 100 nhân viên y tế, có khoảng 6 đến 7 người bị bạo lực. Nhân viên cấp cứu, điều dưỡng và những người làm việc tại phòng cấp cứu là nhóm có nguy cơ cao nhất.
Tình trạng này không chỉ gây tổn thương về thể chất, mà còn làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần và kiệt sức của đội ngũ y tế, vốn đã bị bào mòn sau đại dịch COVID-19. Nhiều cơ sở y tế tại Mỹ phải tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời chi hàng tỷ USD để tăng cường an ninh, đào tạo nhân viên cách nhận biết và tránh bạo lực nhằm đảm bảo một môi trường làm việc an toàn hơn.