Mới đây, nhiều người đã phát hiện loại "sứa" nguy hiểm nhất thế giới dạt vào bãi biển Aberavon, một điểm du lịch nổi tiếng thuộc khu vực Port Talbot ở xứ Wales. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát biển Port Talbot đã phát đi cảnh báo chính thức, kêu gọi người dân và du khách tránh xa những sinh vật này. Họ nhấn mạnh rằng "bất kỳ sự tiếp xúc nào cũng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng".
Thông tin trên tờ National World, sinh vật được đề cập là Portuguese Man O' War (Tu sĩ Bồ Đào Nha). Chúng thường bị nhầm lẫn với sứa do có thân hình trong suốt như bong bóng và các xúc tu dài. Tuy nhiên, chúng thực chất là một loài siphonophore – tức là một quần thể các sinh vật nhỏ liên kết với nhau, hoạt động như một cơ thể thống nhất.
Bất chấp vẻ ngoài lộng lẫy, sinh vật này lại mang nọc độc cực mạnh. Các xúc tu của chúng có thể gây bỏng rát nghiêm trọng, tạo ra những vết sưng đỏ và phồng rộp. Trong các trường hợp nặng, nạn nhân có thể bị sốt cao, sốc phản vệ hoặc gặp các biến chứng về tim và phổi. Theo tổ chức Britannica, mặc dù hiếm khi gây tử vong, nhưng phản ứng dị ứng hoặc các vấnl đề tim mạch do nọc độc vẫn có thể đe dọa tính mạng.
Điều đáng lo ngại là ngay cả khi đã chết, các xúc tu của Portuguese Man O' War vẫn có khả năng chích mạnh, khiến chúng trở nên nguy hiểm cả khi đã trôi dạt vào bờ.
Phát hiện sinh vật có màu "xanh lạ", có khả năng gây hại cho con người, dạt vào bãi biển nổi tiếng. Ảnh: National World
Người phát ngôn của Lực lượng bảo vệ bờ biển Port Talbot cho biết: "Chúng tôi kêu gọi mọi người đến bãi biển Aberavon hãy luôn cảnh giác. Đừng chạm vào những sinh vật này, ngay cả khi chúng có vẻ đã chết, vì xúc tu của chúng vẫn có thể gây ra vết đốt đau đớn".
Cảnh sát biển cũng đưa ra hướng dẫn xử lý cụ thể nếu không may bị đốt:
Tuyệt đối không sử dụng nước ngọt để rửa, mà hãy rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nước biển.
Dùng thẻ nhựa hoặc vật phẳng để nhẹ nhàng loại bỏ các xúc tu còn dính trên da.
Ngâm vùng bị đốt trong nước nóng nhất có thể (duy trì ít nhất 30 phút) để trung hòa độc tố.
Tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức, liên hệ với Cảnh sát biển Hoàng gia Anh (RNLI) hoặc bác sĩ gần nhất.
Giới chức cho biết họ sẽ không tiến hành thu gom những sinh vật này, vì chúng thường sẽ tự trôi ra biển trở lại khi thủy triều lên.
Cảnh báo lần này được đưa ra sau hàng loạt trường hợp phát hiện Portuguese Man O' War tại các khu vực ven biển khác của xứ Wales. Vào tháng 9 vừa qua, một nhiếp ảnh gia đã ghi lại hình ảnh loài này tại bãi biển Freshwater West (Pembrokeshire), chỉ vài ngày sau khi người dân báo cáo những trường hợp tương tự ở bờ biển Gwynedd và Anglesey.
Các nhà sinh vật học cảnh báo rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều của Portuguese Man O' War có thể liên quan đến biến đổi khí hậu và sự thay đổi của các dòng hải lưu, vốn đang khiến loài sinh vật nguy hiểm này tiến gần hơn đến vùng biển Vương quốc Anh.
Trước đó, tại Tây Ban Nha, lực lượng cứu hộ đã buộc phải dựng cờ đỏ dọc bờ biển Villaricos, thuộc tỉnh Almeria, để bảo vệ an toàn cho người dân và du khách sau khi phát hiện một cá thể "rồng xanh" tại bãi biển Cala Siret.
Lệnh cấm tắm biển được chính thức công bố vào tối Chủ Nhật vừa qua (theo giờ địa phương). Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tháng các bãi biển trong khu vực phải đóng cửa vì sự hiện diện của loài sinh vật nguy hiểm này. Tình hình đã gây ra không ít lo ngại cho cả ngành du lịch và người dân địa phương.
“Rồng xanh” có nọc độc nguy hiểm.
Theo thông báo chính thức, lệnh cấm được áp dụng trên ba bãi biển bao gồm Cala Verde, El Payazo và Cala Siret. Tại các bãi biển còn lại của thị trấn, chính quyền đã cho treo cờ vàng để cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn.
Hội đồng thị trấn đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ: "Các loài nhuyễn thể nhỏ này có độc, người dân và du khách tuyệt đối không được chạm vào trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi đeo găng tay. Nếu phát hiện chúng, cần liên hệ ngay với chính quyền địa phương".
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, nếu không may bị đốt, nạn nhân phải giữ bình tĩnh và tuyệt đối không rửa vết thương bằng nước ngọt, vì điều này có thể làm nọc độc phát tác mạnh hơn.