Đóng

Cận cảnh con linh miêu Iberia quý hiếm với bộ lông "trắng như tuyết, đôi mắt như xuyên thấu"

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Một nhiếp ảnh gia đã vô tình ghi được hình ảnh chưa từng có về một cá thể linh miêu Iberia quý hiếm, sở hữu bộ lông "trắng như tuyết, đôi mắt như xuyên thấu".

Báo Pháp luât TP.HCM dẫn thông tin từ trang tin Euronews ngày 30/10, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã vô tình chụp được những hình ảnh chưa từng có về một cá thể linh miêu Iberia quý hiếm. Con vật sở hữu bộ lông trắng, một đặc điểm vốn chỉ được nhắc đến trong các truyền thuyết của vùng Địa Trung Hải.

Những hình ảnh và video clip này được cô Angel Hidalgo, một nhiếp ảnh gia địa phương 29 tuổi có niềm đam mê với thiên nhiên, ghi lại vào ngày 22/10 tại một vùng núi thuộc tỉnh Jaén, miền nam Tây Ban Nha.

Cô Hidalgo đã gọi cá thể linh miêu này là “bóng ma trắng của rừng Địa Trung Hải”, miêu tả nó có bộ lông “trắng như tuyết và đôi mắt như xuyên thấu”. Nguyên nhân của màu lông đặc biệt này là do tình trạng thiếu sắc tố da.

Cận cảnh con linh miêu Iberia quý hiếm với bộ lông "trắng như tuyết". Nguồn clip: INSTAGRAM/Hora Jaén/PLO

Một chi tiết quan trọng là con linh miêu không hề có vòng theo dõi. Điều này chứng tỏ đây là một cá thể hoàn toàn hoang dã, chưa từng được con người phát hiện hay can thiệp. Để bảo vệ con vật, cô Hidalgo đã quyết định giữ bí mật về địa điểm chính xác nơi cô phát hiện ra nó.

Các chuyên gia từ dự án bảo tồn linh miêu “Life Lynx Connect” tại Iberia đã xác nhận đây là những hình ảnh đầu tiên ghi nhận được một con linh miêu đặc hữu của vùng Iberia có bộ lông trắng. Tuy nhiên, tờ El Mundo dẫn lời các chuyên gia lưu ý rằng tình trạng thiếu sắc tố này có thể chỉ là tạm thời, gây ra bởi giai đoạn căng thẳng hoặc do các yếu tố từ môi trường.

Một điều phối viên của dự án “Life Lynx Connect” cho biết: “Đây không phải là một khám phá di truyền đặc biệt, mà là một lời nhắc nhở về mức độ nhạy cảm của những loài động vật này với môi trường”.

Các chuyên gia cũng tin rằng con vật có khả năng sẽ phục hồi lại bộ lông màu nâu vàng hoặc xám trắng với các đốm đen nhỏ đặc trưng của loài.

Chia sẻ về khoảnh khắc may mắn này, cô Hidalgo cho biết cô cảm thấy “rất may mắn” khi tình cờ bắt gặp con linh miêu lông trắng. Cô kể lại rằng lúc đó, cô đã “choáng ngợp và không thể tin được những gì mình đang thấy”.

Trên mạng xã hội Instagram, cô Hidalgo viết: “Gặp gỡ con thú họ mèo này là một kỷ niệm không thể quên đối với tôi, và nó khiến tôi nghĩ về tầm quan trọng của thiên nhiên và việc bảo tồn. Có thể câu chuyện dài này mang lại cảm hứng cho một số người để trân trọng và bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của thế giới xung quanh chúng ta”.

Một con linh miêu xuất hiện trên tảng đá ngoài tự nhiên. Ảnh: NĐT

Theo tờ Người đưa tin, linh miêu là loài mèo rừng có kích thước trung bình, chủ yếu sống đơn độc và giữ một vai trò thiết yếu trong hệ sinh thái. Chúng giúp điều chỉnh số lượng các loài con mồi như thỏ, động vật gặm nhấm và hươu, qua đó góp phần bảo vệ thảm thực vật.

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Động vật (IFAW) cho biết, nhiều quốc gia ở châu Âu đã mất đi quần thể linh miêu và kết quả là hiện đang phải đối mặt với tình trạng quá tải của các loài như hươu.

Tin nổi bật