Đóng

Bé trai 11 tuổi bị sư tử xổng chuồng tấn công, người đàn ông giải cứu cũng gặp nạn

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Điều khiến dư luận phẫn nộ là con sư tử này lại là "thú cưng" của một KOL nổi tiếng, và đặc biệt là nó đã sổng chuồng đến 3 lần chỉ trong vòng 1 năm.

Sao star dẫn nguồn tin từ Bangkok Post, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h45 tối ngày 4/10, tại làng Rang Kham, huyện Bo Phloi, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan. Con sư tử cái tên Mahesi, mới một tuổi, bất ngờ sổng xích và lao tới tấn công một bé trai 11 tuổi, cắn vào phần hông của cậu bé.

Nghe tiếng hét thất thanh, một người dân gần đó chạy đến giải cứu nhưng cũng bị sư tử vồ trúng, để lại nhiều vết thương ở ngực và đùi. Cả hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Surasee Camp (Lat Ya) và may mắn hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bé trai bị sư tử tấn công. 

Nhân chứng tên Kwanna Ketnoo (47 tuổi) kể lại, lúc đó cô nghe tiếng la hét và nhìn thấy con sư tử đang đứng chồm lên người bé trai ngay gần một cửa hàng tạp hóa, nơi có nhiều trẻ con đang chơi. “Cảnh tượng khiến ai cũng sốc. May mà vài người lớn lao vào kéo con vật ra, nếu không chắc hậu quả còn nặng nề hơn”, bà nói.

 Được biết, chủ nhân của con sư tử này là Parinya, một influencer Thái Lan có hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Anh thường xuyên đăng video quay cảnh chơi đùa, cho sư tử ăn, hoặc dắt nó đi dạo, khiến cộng đồng mạng nhiều lần tranh cãi về mức độ an toàn.

Sau khi vụ việc được đăng tải, mạng xã hội Thái Lan dậy sóng. Nhiều người chỉ trích gay gắt những KOL, influencer đem động vật hoang dã ra làm nội dung giải trí, coi đó là hành vi vô trách nhiệm và nguy hiểm.

Chú hổ đã sổng chuồng đến 3 lần chỉ trong vòng 1 năm. 

Trong buổi làm việc với cảnh sát, Parinya cho biết anh đã tạm tháo chuồng để sửa chữa và chỉ buộc Mahesi bằng một sợi xích, không ngờ nó lại sổng ra. “Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm, sẽ chi trả mọi chi phí điều trị và sẵn sàng bàn giao con vật cho cơ quan chức năng”, anh nói.

Tuy nhiên, theo lời người dân xung quanh, đây đã là lần thứ 3 Mahesi sổng chuồng trong vòng 1 năm qua, khiến nhiều người sống gần nhà Parinya lo sợ.

Ngay sau vụ việc, ông Atthapol Charoenchansa, Tổng cục trưởng Cục Bảo tồn động - thực vật Thái Lan, đã ra lệnh tịch thu con sư tử để làm bằng chứng, đồng thời khởi tố chủ nhân theo Điều 15 của Luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật Hoang dã.

Nếu bị kết tội, Parinya có thể phải đối mặt với án phạt 6 tháng tù và khoản tiền phạt lên đến 50.000 baht (khoảng 40,5 triệu VNĐ). Ngoài ra, anh cũng phải chi trả toàn bộ chi phí chăm sóc và nuôi dưỡng Mahesi trong thời gian bị tạm giữ.

Hiện con sư tử đã được chuyển giao cho trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Bueng Chawak, nơi có điều kiện chăm sóc và quản lý nghiêm ngặt hơn.

Trước đó một sự việc tương tự cũng đã xảy ra ở Thái Lan. Theo Vnexpress, nam du khách xuất hiện bên cạnh một con hổ đang bị xích, phía sau là huấn luyện viên đi kèm. Anh dừng lại, quỳ xuống cạnh con vật để selfie, trong khi huấn luyện viên dùng gậy ra hiệu cho con hổ ngồi yên. Bất ngờ, con hổ trở nên hung dữ và lao vào tấn công du khách. Tiếng la hét vang lên trong khoảng 10 giây trước khi video kết thúc đột ngột.

Theo Sidharth, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Bài chia sẻ nhanh chóng tạo ra tranh cãi về tính đạo đức của loại hình du lịch khai thác động vật hoang dã.

Một số bình luận cho biết vùng lưng dưới là khu vực nhạy cảm của hổ. Con vật không thích bị vuốt ve ở phần lưng gần mông. Người đàn ông liên tục chạm vào vùng này khi chụp ảnh, khiến con hổ khó chịu.

"Giọt nước tràn ly là khi anh ta ôm nó để selfie", một tài khoản bình luận.

Nhiều ý kiến chỉ trích việc khai thác động vật hoang dã để phục vụ du lịch. Một tài khoản bình luận: "Những điểm tham quan cho phép chụp ảnh và cho động vật ăn thường tiềm ẩn nguy hiểm cho cả người lẫn thú". Người này cũng bày tỏ hy vọng sự việc sẽ góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy loại hình du lịch động vật có trách nhiệm hơn.

Trong khi đó, một tài khoản khác cho rằng nhiều con vật tại các điểm tham quan kiểu này bị cho dùng thuốc an thần để trông hiền lành, nhưng điều đó không thể triệt tiêu bản năng hoang dã. "Khi thuốc hết tác dụng, chúng có thể trở nên nguy hiểm. Du lịch có trách nhiệm đòi hỏi sự thận trọng và tôn trọng sức mạnh của thiên nhiên", người này viết.

Tin nổi bật