Nhà khảo cổ học Jack Davis, thành viên của nhóm khai quật, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khám phá này: "Đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ lần tìm thấy gần nhất một ngôi mộ lớn tương tự. Điều đó thực sự khiến phát hiện này trở nên đặc biệt."
Cụ thể, vào thứ Ba, ngày 17/12/2019, hai nhà khảo cổ học Jack Davis và Sharon Stocker đã công bố việc phát hiện hai ngôi mộ cổ tại thị trấn ven biển Pylos, Hy Lạp. Vị trí của khu mộ nằm gần cung điện của hoàng đế Nestor, vị vua huyền thoại đã đi vào những trang sử thi bất hủ "Iliad" và "Odyssey" của Homer.
Hai ngôi mộ này được xây dựng theo kiểu kiến trúc mái vòm tholos, một dạng lăng mộ thường dành riêng cho giới hoàng gia. Một trong hai ngôi mộ có đường kính khoảng 12 mét, trong khi ngôi mộ còn lại có đường kính khoảng 8,5 mét.
Hoạ tiết trên chiếc nhẫn. Ảnh: Newsweek
Hàng chục nghìn tảng đá lớn, kích thước tương đương quả dưa hấu, được xếp dày đặc đã đóng vai trò như một lớp bảo vệ kiên cố, gìn giữ hai ngôi mộ khỏi sự xâm nhập của những kẻ trộm và sự tàn phá của thời gian suốt hàng nghìn năm. Nhờ đó, chúng vẫn gần như nguyên vẹn kể từ khi được xây dựng.
Bên trong các ngôi mộ cổ, hai nhà khảo cổ Davis và Stocker đã khám phá ra nhiều hiện vật giá trị. Nổi bật trong số đó là những viên hổ phách có nguồn gốc từ vùng biển Baltic xa xôi, những viên thạch anh tím lấp lánh từ Ai Cập cổ đại, cùng vô số lá vàng mỏng, từng được dùng để trang trí lộng lẫy cho tường và sàn mộ.
Đặc biệt, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một chiếc nhẫn vàng tinh xảo, trên mặt nhẫn khắc họa hình ảnh hai con bò đực mạnh mẽ và những họa tiết được cho là hình tượng bông lúa mạch. Đây được xem là hai biểu tượng nghệ thuật đặc trưng của nền văn minh Minoan rực rỡ trên đảo Crete (Hy Lạp).
Ngoài ra, một mặt dây chuyền bằng vàng cũng thu hút sự chú ý, với hình chạm khắc nữ thần Hathor tôn kính của Ai Cập cổ đại. Vị nữ thần này tượng trưng cho tình yêu, vẻ đẹp và niềm vui trong tín ngưỡng của người Ai Cập.
Ông Davis giải thích về ý nghĩa của hiện vật này: "Chiếc mặt dây chuyền đặc biệt này cho thấy nữ thần Hathor không chỉ là biểu tượng của tình yêu và sắc đẹp mà còn đóng vai trò là vị thần bảo hộ cho linh hồn người đã khuất."
Mặt dây chuyền vàng hình nữ thần Ai Cập Hathor. Ảnh: Newsweek
Bên cạnh những báu vật, các ngôi mộ còn ẩn chứa nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, khắc họa những sinh vật huyền thoại. Điển hình là một chiếc ấn làm từ mã não, chạm trổ hình ảnh hai sinh vật mình sư tử với đôi chân vuốt sắc nhọn. Hai cổ vật khác, được chế tác từ đồng và vàng, cùng mang hình tượng ngôi sao 16 cánh đầy ấn tượng.
Trong lòng hai ngôi mộ còn lưu giữ một tấm bảng ngà voi được chạm khắc tỉ mỉ, cùng với áo giáp và vũ khí. Những phát hiện giá trị này đã khiến giới khảo cổ học so sánh hai ngôi mộ mới này với ngôi mộ cổ nổi tiếng của chiến binh Griffin, được khai quật tại Hy Lạp vào năm 2015.
Theo nhà khảo cổ Sharon Stocker, người Mycenaean đã xây dựng những ngôi mộ này trước thời kỳ Hy Lạp cổ đại thống trị phần lớn khu vực phía đông Địa Trung Hải, trong khoảng thời gian từ năm 1600 đến 1100 TCN.
Điều này cho thấy chủ nhân của những ngôi mộ này đã sống vào những năm đầu tiên của nền văn minh Hy Lạp, khi hàng hóa và những món đồ xa xỉ còn khan hiếm. Việc sở hữu khối tài sản khổng lồ như vậy khẳng định địa vị vô cùng cao của họ trong xã hội.
Bà Stocker nhận định: "Vào thời điểm đó, nếu bạn có trong tay một lượng của cải lớn đến như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều ngườiòm ngó và tranh giành. Người xây dựng nên hai ngôi mộ này vào thời kỳ đó quả thực đã rất khôn ngoan."
Bà Stocker nói thêm: "Sự tồn tại của hai ngôi mộ này là bằng chứng cho thấy thị trấn Pylos, dù nằm ở vùng xa xôi, từng là một trung tâm thương mại quan trọng của Hy Lạp trong thời kỳ đồ đồng."