Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cụ ông bí mật chôn "kho báu" hơn nửa tỷ đồng dưới đất, con cháu tìm thấy không khỏi ngỡ ngàng

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Sau khi cụ ông qua đời, gia đình tình cờ phát hiện ra một khoản tiền lớn được chôn cất bí mật. Tuy nhiên, khi đào lên, họ thất vọng nhận thấy hơn một nửa đã bị hỏng.

Ngày nay, xu hướng thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, nhưng với thế hệ lớn tuổi, quan niệm tiêu dùng vẫn còn nhiều khác biệt. Nhiều người lớn tuổi vẫn quen với việc sử dụng tiền mặt và thậm chí e ngại việc gửi tiền vào ngân hàng, họ tin rằng giữ tiền mặt bên mình mới là cách an toàn nhất.

Chính vì thói quen này mà một sự việc hy hữu đã xảy ra tại Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Một cụ ông 80 tuổi đã cất giấu số tiền tiết kiệm cả đời là 200.000 tệ (tương đương khoảng 700 triệu đồng) bằng cách chôn dưới đất. Được biết, cụ ông là người rất cần cù và tiết kiệm. Gia đình chia sẻ rằng dù đã ngoài 70 tuổi, cụ vẫn miệt mài làm ruộng. Mặc dù có tiền và được con cháu hỗ trợ, cụ vẫn chắt chiu từng đồng, hiếm khi chi tiêu cho bản thân.

Hơn nửa số tiền được tìm thấy bị mốc hoặc hư hỏng. 

Số tiền 200.000 tệ ấy chính là cả một gia tài, kết quả của bao năm tháng lao động miệt mài và tiết kiệm của cụ ông. Với niềm tin sâu sắc rằng giữ tiền mặt là cách bảo vệ tài sản an toàn nhất, cụ đã chọn cách chôn giấu số tiền này dưới đất.

Mãi đến khi cụ qua đời vào tháng 3 năm ngoái, trong lúc dọn dẹp căn nhà cũ, gia đình mới tình cờ phát hiện ra khoản tiền mặt đáng kinh ngạc này.

Thế nhưng, đoạn video do gia đình ghi lại cho thấy, phần lớn số tiền đã bị hư hại nghiêm trọng do thời gian dài tiếp xúc với đất ẩm. Tiền bị mốc meo, rách nát và gần như mất hết giá trị sử dụng. Gia đình cụ ông đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của ngân hàng với hy vọng có thể khôi phục lại phần nào số tiền bị hỏng.

Sau nhiều giờ cẩn thận phân loại, các nhân viên ngân hàng chỉ có thể xác định và thu đổi được 120.700 tệ (khoảng 427 triệu đồng) còn nguyên vẹn. Hơn một nửa số tiền còn lại đã bị hư hỏng đến mức không thể nhận dạng, buộc phải bỏ đi. Ngân hàng sau đó đã đổi số tiền 120.000 tệ còn dùng được sang tiền mới cho gia đình cụ.

Câu chuyện này sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cụ ông quá ích kỷ khi giữ khư khư số tiền mà không cho con cái. Trong khi đó, một số khác lại suy đoán rằng có lẽ đã có những vấn đề xảy ra trong mối quan hệ với con cái khiến cụ mất lòng tin và quyết định giấu kín tài sản của mình như vậy.

Trước đó, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng từng xôn xao về trường hợp một người đàn ông khác đã chôn 2 triệu nhân dân tệ (NDT) dưới đất trong vòng 5 năm vì tin rằng đây là phương pháp cất giữ tiền an toàn. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của ông.

Theo các bản tin từ truyền thông Trung Quốc, một nông dân tên Vương ở tỉnh An Huy đã mang nhiều bao tải tiền đến chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Khi mở các bao tải ra, số tiền bên trong đã bị ẩm mốc, mục nát và biến dạng nghiêm trọng.

Ông Vương tiết lộ rằng tại nhà ông vẫn còn hơn 10 bao tiền tương tự như vậy. Tổng cộng số tiền mà ông đã chôn giấu dưới đất trong suốt 5 năm lên đến 2 triệu NDT.

Chia sẻ trên truyền hình, người đàn ông này giải thích rằng bố mẹ ông là những người làm kinh doanh và đã tích cóp được số tiền này. Lý do ông chọn cách chôn tiền là vì ông thường thấy các vụ trộm nhắm vào các cây ATM.

Khi mang số tiền đến ngân hàng, khoảng 25% tổng giá trị khoản tiết kiệm của ông Vương đã bị hư hỏng do ẩm mốc và mục nát. Đại diện ngân hàng cho biết họ đã phải làm việc ngoài giờ để xử lý số lượng lớn tiền bị hư hại này.

Tin nổi bật