Hai chị em ruột Linda Pritchard (61 tuổi) và Margaret Pritchard (59 tuổi) đến từ Denbigh, Bắc Wales, Vương quốc Anh, đã trải qua một khoảnh khắc bất ngờ.
Trong lúc dọn dẹp nhà để xe đầy bụi bặm theo ý định của bà Linda, hai chị em đã tìm thấy một chiếc túi màu vàng. Ban đầu, họ định vứt bỏ nó vì nghĩ là đồ không còn dùng đến. Chiếc túi này vốn là món quà mà ông Gwyn Jones, một người chủ cũ của bà Margaret, đã tặng cho bà.
Tuy nhiên, đến tối, bà Margaret bất ngờ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bà tự hỏi tại sao ông Gwyn Jones lại giữ chiếc túi của vợ mình rồi sau đó trao nó cho bà trước khi mất. Linh cảm của bà Margaret đã đúng, chiếc túi hóa ra lại là một "kho báu" vượt xa cả những giấc mơ của bà.
Những tưởng đó chỉ là một món đồ bỏ đi nhưng chính người phụ nữ cũng không thể ngờ chiếc túi lại được làm bằng vàng.
Bà Margaret nhớ lại: "Tôi đã để những đồ đạc của ông Jones ở nhà để xe của chị Linda vì không biết phải xử lý thế nào. Đó đều là đồ dùng cá nhân và chúng nằm im ở đó suốt bao năm cho đến khi Linda muốn dọn dẹp. Khi chúng tôi lấy chúng ra, mọi thứ đã ẩm mốc và tôi định vứt hết đi. Tôi thấy chiếc túi và bảo Linda bỏ nó đi vì nghĩ nó vô dụng. Trước đây tôi chưa bao giờ để ý đến nó, nhưng đêm đó, tôi bỗng nhiên tự hỏi tại sao ông Jones lại tặng nó cho tôi trước khi ông mất."
Về phần bà Linda, bà chia sẻ: "Margaret nghĩ đó chỉ là đồ vứt đi, nhưng tôi lại không chắc. Mắt tôi kém nên tôi đã mang nó đến nhờ bác sĩ nhãn khoa của tôi xem. Tôi nghĩ ông ấy có thể dùng kính lúp lớn của mình để kiểm tra kỹ hơn."
Cận cảnh chiếc túi bằng vàng thật.
Bà Linda đã vô cùng kinh ngạc khi bác sĩ nhãn khoa thông báo chiếc túi được làm hoàn toàn bằng vàng 15 carat của Mỹ. Chuyên gia đồ cổ Jane Williams sau đó cũng xác nhận chiếc túi thuộc phong cách Art Deco, từng thuộc sở hữu của một quý bà tên Dora Jones, và có giá trị ước tính là 3.800 bảng Anh (khoảng 130 triệu đồng, tỷ giá hiện tại).
Chiếc túi được chế tác hoàn toàn từ vàng và có lớp lót bằng da thật. Bên trong túi còn lưu giữ một số hình ảnh về cuộc sống trên các tàu RMS Elizabeth và RMS Queen Mary vào những năm 1940 và 1950.
Những bức ảnh cho thấy bà Dora Jones cùng người chồng đầu tiên, David Archibald, một quan chức cấp cao trong ngành vận tải biển. Sau khi ông Archibald đột ngột qua đời vào năm 1963 ở tuổi 61, bà Dora tái hôn với ông Gwyn Jones, người chủ cũ của bà Margaret.
Bà Linda kể lại: "Dora đã kết hôn với ông Jones. Sau đó, Margaret trở thành người chăm sóc cho ông ấy và rất hiểu rõ về cuộc sống của hai vợ chồng họ. Bà Dora đã qua đời từ lâu, còn ông Jones mất cách đây 8 năm. Trước khi qua đời, ông đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản trong nhà cho em gái tôi."
Tương tự, trước đó, một người đàn ông ở Alabama, Mỹ, cũng bất ngờ trở thành triệu phú nhờ một vật gia truyền từ người ông đã khuất. Anh tìm thấy một chiếc xe cũ phủ bụi, hóa ra đó là chiếc Dodge Charger Daytona cổ điển đời 1969. Đây là một mẫu xe cực kỳ hiếm, trên toàn thế giới chỉ có khoảng vài trăm chiếc như vậy. Dù lớp sơn bên ngoài có vài chỗ bong tróc và nội thất bên trong bị rỉ sét nặng, đồng hồ đo quãng đường cho thấy chiếc xe mới chỉ chạy 20.553 dặm. Cuối cùng, nó đã được bán với giá 180.000 USD (tương đương 4,6 tỷ đồng).