Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Phát hiện kho báu 6 tỷ đồng dưới gầm giường, niên đại 2.000 năm khiến chuyên gia nghẹn lời

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Nằm dưới gầm giường của ông là một chiếc hộp các tông cũ kỹ, bên trong chứa chiếc vương miện được gói sơ sài trong vài tờ báo nhàu nát.

Một người đàn ông đã nghỉ hưu ở Somerset, Anh, tình cờ phát hiện ra một "kho báu" trị giá 6 tỷ đồng bị bỏ quên dưới gầm giường. Đó là một chiếc vương miện vàng cổ đại của Hy Lạp, có niên đại 2.300 năm, được gói sơ sài trong giấy báo cũ và cất trong một hộp các tông đã bạc màu.

Chiếc vương miện được gói trong vài tờ báo nhàu nhĩ, nằm trong một hộp các tông cũ.

Người đàn ông giấu tên này đã nói với tờ Daily Mail rằng món đồ quý giá này là một phần tài sản ông được thừa kế từ người ông nội, một nhà thám hiểm và sưu tầm từng đi khắp thế giới. "Tôi đã thừa kế khá nhiều thứ từ ông nội và tôi đã để chiếc vương miện này sang một bên gần mười năm mà không hề nghĩ ngợi gì," ông nói. Mãi đến năm 2016, ông mới quyết định mang chiếc vương miện cùng một vài món đồ khác đến nhà đấu giá Duke's of Dorchester để thẩm định.

Tại nhà đấu giá, chuyên gia Guy Schwinge đã vô cùng kinh ngạc khi nhận ra giá trị đích thực của món đồ. "Khoảnh khắc chủ nhân lấy chiếc vương miện vàng ra từ chiếc hộp các tông cũ kỹ chứa đầy giấy, tim tôi như nghẹn lại," ông Schwinge nhớ lại. Ông chia sẻ thêm: "Khi đến ngôi nhà nhỏ đó, tôi hoàn toàn không ngờ sẽ được chiêm ngưỡng một hiện vật bằng vàng có niên đại từ thời cổ đại."

Chiếc vương miện được chế tác từ vàng nguyên chất, với đường kính khoảng 20cm và trọng lượng chưa đến nửa kilogram. Các chuyên gia xác định rằng nó có khả năng có nguồn gốc từ miền Bắc Hy Lạp cổ đại, thuộc về thời kỳ Hy Lạp hóa, kéo dài từ sau khi Alexander Đại Đế qua đời (năm 323 TCN) cho đến khi Đế chế La Mã trỗi dậy (năm 31 TCN). Giá trị ước tính của nó dao động từ 100.000 đến 200.000 bảng Anh (tương đương 3,3 đến 6,7 tỷ đồng, tỷ giá hiện nay).

Cận cảnh chiếc vương miện.

Chủ nhân của chiếc vương miện suy đoán rằng ông nội của ông có lẽ đã tìm thấy nó trong những chuyến thám hiểm đến khu vực biên giới phía Tây Bắc – nơi Alexander Đại Đế từng đặt chân đến – vào những năm 1940 hoặc 1950. Tuy nhiên, ông thú nhận: "Nhưng ông ấy chưa bao giờ nhắc đến chiếc vương miện này."

Những dấu vết đất còn sót lại trên bề mặt chiếc vương miện cho thấy nó đã từng được chôn cất. Chuyên gia Schwinge nhận xét rằng thiết kế của chiếc vương miện mang đậm phong cách Hellenistic, mô phỏng các cành cây như nguyệt quế hay ô liu – những biểu tượng của chiến thắng, hòa bình và trí tuệ trong văn hóa Hy Lạp cổ đại.

"Việc xác định niên đại chính xác của những chiếc vương miện vàng kiểu này rất khó khăn," Schwinge giải thích. "Xét về phong cách, nó thuộc nhóm hiếm thấy có niên đại từ thời Hellenistic, và hình dáng của nó gợi ý rằng nó có thể được chế tác ở miền Bắc Hy Lạp".

Mặc dù đã gần mười năm kể từ khi được tìm thấy, số phận cuối cùng của chiếc vương miện vẫn chưa được biết rõ. Rất có khả năng nó đã được bán đấu giá theo dự định ban đầu của người thừa kế. Với giá trị lịch sử đặc biệt, món đồ này có thể đã thuộc về một bảo tàng hoặc một nhà sưu tập tư nhân có niềm đam mê với văn hóa Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên, do thiếu các tài liệu chứng minh nguồn gốc, việc theo dõi hành trình của nó vẫn còn là một ẩn số.

Tin nổi bật