Theo tờ Mirror đưa tin, một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu ở Clare, Suffolk, vùng Tây Nam nước Anh, gần đây đã chuyển nhà. Trong quá trình dọn dẹp đồ đạc, họ phát hiện ra hai bức tượng nhân sư vẫn còn ở khu vườn, tờ Người đưa tin dẫn thông tin cho hay.
Trước đó, họ đã mua chúng với giá 300 bảng Anh (tương đương khoảng 9,9 triệu đồng). Trải qua thời gian, hai bức tượng này đã bị bong tróc, đổi màu và phủ đầy rêu. Đáng chú ý, một trong hai tượng còn được thợ xây địa phương gắn lại phần đầu bằng xi măng theo yêu cầu của chủ nhà. Suốt nhiều năm, gia đình này chỉ xem cặp tượng dài 110cm như những vật trang trí đặt ở sân vườn. Do đó, khi chuẩn bị chuyển đi, ban đầu họ đã có ý định bỏ chúng.
Một cặp tượng đá chạm khắc cũ kỹ không bắt mắt đặt trong vườn nhà thực chất là một di vật Ai Cập cổ đại có giá hơn 265.000 USD, tương đương khoảng 6,4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, vào phút chót, cặp vợ chồng lớn tuổi đã thay đổi ý định và quyết định mang hai bức tượng nhân sư đến bán đấu giá tại nhà đấu giá Mander Auctioneers, dưới sự điều hành của chuyên gia đấu giá James Mander. Phiên đấu giá cặp tượng khởi điểm với mức giá 200 bảng Anh (tương đương 272 đô la Mỹ).
Chỉ trong vòng 15 phút, cuộc cạnh tranh đã trở nên gay cấn với sự tham gia của 4 người đấu giá qua điện thoại và nhiều người mua trực tuyến, đẩy giá lên đến 195.000 bảng Anh (khoảng 6,4 tỷ đồng), chưa kể 24% phí bảo hiểm mà người mua phải trả.
Cuối cùng, người chiến thắng trong phiên đấu giá này là một phòng trưng bày nghệ thuật quốc tế, và cặp tượng này đã trở thành món đồ được bán đấu giá với giá cao nhất ở Anh trong năm 2021.
Điều khiến hai bức tượng nhân sư trông có vẻ cũ kỹ và không mấy đặc biệt lại có giá trị lớn đến vậy là bởi chúng đã được xác định là những tác phẩm nguyên bản từ thời Ai Cập cổ đại (ước tính khoảng 5.000 năm tuổi). Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, chúng đã bị nhầm lẫn thành những bản sao được chế tác vào thế kỷ 18 hoặc 19.
Tờ Tri thức & Cuộc sống dẫn lời chuyên gia đấu giá James Mander giải thích rằng vào thế kỷ 18, các chuyến du lịch Grand Tour phổ biến, ghi nhận việc người Anh đi khắp châu Âu để sưu tầm các món đồ cổ. Cặp tượng cổ Ai Cập này đã bị nhầm tưởng là một trong những món đồ được mua trong những chuyến Grand Tour của thế kỷ 18. Ông nói thêm: "Hóa ra chúng có niên đại hàng nghìn năm và là đồ thật. Đây thực sự là một điều đáng kinh ngạc."
Các chuyên gia về cổ vật cho biết công việc xác minh nguồn gốc của cặp tượng Ai Cập vẫn đang được tiến hành, do đó chưa thể xác định chính xác niên đại của chúng.