Chiều 30/5, hơn 123.000 sĩ tử kết thúc môn thi thứ 2 – môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 – 2027 của Hà Nội.
15h, tiếng trống kết thúc giờ thi vang lên, ghi nhận của PV ĐS&PL tại các điểm thi, rất đông phụ huynh đã đứng vây kín cổng trường chờ con mình bước ra ngoài. Trên khuôn mặt những người làm cha làm mẹ không giấu nỗi lo lắng, thở phào, ngóng chờ…
Biển người chờ đón thí sinh hoàn thành môn thi Tiếng Anh vào lớp 10
Tại điểm thi trường THCS Dịch Vọng Hậu, hai sĩ tử sinh đôi Phạm Vũ Gia Huy và Phạm Vũ Minh Hưng rạng rỡ hô vang khi thấy mẹ “Con được 10 điểm rồi”.
Chị Ngân nhẹ nhõm khi hai con thi xong môn thứ 2
Chia sẻ với phóng viên ĐS&PL, Gia Huy cho biết đề thi Tiếng Anh năm nay khá vừa sức, thậm chí là dễ hơn so với các đề ôn tập tại trường. Đáng chú ý, nam sinh này chỉ mất vỏn vẹn 30 phút để hoàn thành bài thi của mình.
Về môn Ngữ văn, Gia Huy cũng chia sẻ mình làm bài khá tốt. Với mục tiêu thi đỗ vào các trường top đầu như THPT Thăng Long và có nguyện vọng vào trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, Huy đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc ôn tập trên lớp đến học thêm tại trung tâm và có gia sư hỗ trợ.
Cũng giống như anh trai, em Phạm Vũ Minh Hưng bước ra khỏi phòng thi với tâm thế vô cùng thoải mái. Hưng chia sẻ: "Tâm lý em rất thoải mái, không có áp lực gì cả. Đề Tiếng Anh em làm tầm 30 phút là xong". Cặp song sinh này đều có chung định hướng theo khối D và D1 (Toán, Văn, Anh) và dự kiến kết quả môn Ngữ văn sẽ rơi vào khoảng 8 điểm trở lên.
Cả 2 tự tin với kết quả thi môn Ngoại ngữ của mình
Không chỉ có thành tích học tập ấn tượng, cả Gia Huy và Minh Hưng đều bộc lộ những sở thích cá nhân thú vị. Khi được hỏi về ước mơ nghề nghiệp, cả hai anh em đều hào hứng chia sẻ mong muốn trở thành Kiến trúc sư trong tương lai.
Bên cạnh đó, âm nhạc cũng là sợi dây kết nối hai anh em. Huy và Hưng đều rất thích chơi đàn guitar. Đây cũng chính là món quà mà mẹ hai em dự định sẽ dành tặng nếu hai con đạt kết quả tốt trong kỳ thi lần này.
Nhìn thấy 2 con bước ra khỏi điểm thi, chị Vũ Thị Ngân không giấu nổi sự xúc động vì lo lắng cho 2 cậu con trai.
Người mẹ chia sẻ bản thân rất dễ xúc động vì lo lắng cho các con
Chị Ngân cho biết thêm, trong hai anh em thì Huy có phần bình tĩnh hơn, còn Hưng đôi khi hơi lo lắng một chút. Tuy nhiên, nhìn thấy sự tự tin của các con sau buổi thi, chị cảm thấy rất an tâm. Được biết, con gái lớn của chị Ngân cũng theo học một trường y với thành tích học tập tốt.
Cũng tại điểm này, có một thí sinh vô cùng đặc biệt, nhiều người gọi là “bé hạt tiêu”. Khi con trai bước ra, chị Nguyễn Thị Tâm vội ôm chầm lấy con. Thấy con tự tin nói làm được, chị Tâm nở nụ cười hạnh phúc.
Sĩ tử "đặc biệt" mùa thi được mẹ ôm hôn khi kết thúc giờ thi.
Trao đổi với PV, em Đoàn Gia Huy cho biết: “Em tự tin được 10 điểm Tiếng Anh. Ban đầu khi bước vào kỳ thi em có chút hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tâm lý em khá thoải mái”.
Là thí sinh khá đặc biệt nên Gia Huy cười vui tiết lộ, khi vào phòng thi em cũng được giám thị quan tâm đặc biệt vì ngoại hình “bé tí hon” nhưng luôn vui vẻ, tự tin.
Gia Huy cho biết, nguyện vọng của em thi vào Trường THPT Kim Liên. Với môn thi Toán còn lại, Huy tự tin mình sẽ hoàn thành tốt bởi đây cũng là môn thế mạnh của mình.
Chị Tâm cho biết, Gia Huy là con út trong gia đình 3 anh em, con là học sinh xuất sắc của trường. Gia Huy còn có biệt tài, được mệnh danh là “cây phát biểu, phao cứu sinh của lớp”.
“Công việc của vợ chồng tôi bận nên từ bé con luôn tự lập trong học tập cũng như cuộc sống. Con nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng lại rất chững chạc. Với con, tôi rất yên tâm”, chị Tâm cười nói.
Nam sinh tự tin môn Tiếng anh sẽ đạt điểm 10
Tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy, sau khi hoàn thành bài thi, Nguyễn Gia Huy, học sinh Trường THCS Dịch Vọng, cho biết em khá hài lòng với kết quả làm bài. Theo nam sinh, đề thi không quá khó, phần lớn kiến thức đều đã được ôn luyện kỹ trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi. “Tuy có một số câu hỏi mang tính phân hóa nhằm đánh giá năng lực học sinh, nhưng em vẫn làm được và dự đoán đạt trên 9 điểm”, Gia Huy chia sẻ.
Cùng điểm thi, Đỗ Thế Duy cũng tỏ ra tự tin với bài làm của mình khi ước tính đạt khoảng 8,5–9 điểm. Theo Duy, câu hỏi liên quan đến cụm từ “fitting equipment” là phần khiến em phân vân nhiều nhất. “Đó là câu em phải suy nghĩ khá lâu vì liên quan đến từ vựng. Tuy nhiên, nhìn chung đề thi vừa sức và bám sát kiến thức đã được ôn tập”, nam sinh cho hay.
Trong khi đó, tại điểm thi THCS Nghĩa Tân, Nguyễn Nhật Duy Anh đánh giá đề thi năm nay tương đối dễ, đặc biệt các câu hỏi đều nằm trong phạm vi kiến thức đã học. “Em thấy đề thi không quá khó và hầu hết đều thuộc phần kiến thức đã ôn tập. Em tự tin bài làm của mình có thể đạt trên 8 điểm”, Duy Anh nói.
Ngày mai 31/5, các sĩ tử bước vào ngày thứ 2 với môn thi thứ 3 là Toán với thời gian 120 phút.