Sáng 30/5, hơn 123.000 thí sinh kết thúc môn thi Ngữ văn – môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội. Vào buổi chiều cùng ngày, các thí sinh sẽ làm bài thi ngoại ngữ, thời gian 60 phút.
Bên ngoài các điểm thi, hình ảnh những phụ huynh kiên nhẫn chờ đợi con giữa cái nắng đầu hè vẫn khiến nhiều người xúc động. Không trực tiếp bước vào phòng thi, nhưng với không ít cha mẹ, đây cũng là một "kỳ thi" đặc biệt, chất chứa nhiều lo lắng và kỳ vọng.
Đứng dưới tán cây trước cổng trường, anh N.Q.T. (phụ huynh có con thi vào lớp 10 năm nay) cho biết đây là lần thứ hai anh đưa con đi thi vào lớp 10. Tưởng rằng đã có kinh nghiệm từ lần đầu nên sẽ bình tĩnh hơn, nhưng khi ngày thi đến gần, cảm giác hồi hộp vẫn nguyên vẹn.
“Dù luôn cố tỏ ra bình tĩnh để động viên con bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái nhất, nhưng trong lòng tôi cũng như có những cơn sóng cuộn trào. Mình lo cho con rất nhiều nhưng không muốn để con nhìn thấy sự lo lắng ấy”, anh T. chia sẻ.
Nhiều phụ huynh xúc động khi nhận ra áp lực và những nỗi lo mà con trẻ đang âm thầm mang theo.
Chia sẻ với phóng viên Đời sống & Pháp luật, điều khiến anh T. nhớ nhất trước kỳ thi lại không phải những buổi ôn tập căng thẳng, mà là một cuộc trò chuyện trực tuyến do cô giáo chủ nhiệm của lớp con gái tổ chức để động viên tinh thần học sinh.
Tại buổi gặp gỡ ấy, khi cô giáo đang chia sẻ và khích lệ các em trước ngày thi, một học sinh bất ngờ đặt câu hỏi: “Thưa cô, nếu con chỉ được 7 điểm, cô có tự hào về con không?”.
Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh T. không giấu được sự xúc động. “Nghe câu hỏi ấy, tôi thấy cay cay sống mũi. Tôi tự hỏi liệu các con ở tuổi 15 có đang phải mang trên mình quá nhiều áp lực và kỳ vọng hay không”, anh chia sẻ.
Sau vài giây lặng đi, cô giáo chủ nhiệm đã trả lời học trò bằng sự bao dung và động viên: “Kết quả thế nào cũng là thành quả của sự cố gắng. Và cô vẫn tự hào về con”.
Cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung có mặt từ sớm tại điểm thi để đồng hành cùng con trai trong ngày thi đầu tiên. Dù con đã vào phòng thi từ lâu, chị vẫn không giấu được sự hồi hộp.
“Tôi lo lắng lắm, ngồi chờ mà cứ thấp thỏm không yên”, chị chia sẻ.
Theo chị Nhung, để con có tâm lý thoải mái trước kỳ thi quan trọng, tuần trước hai mẹ con đã tới Văn Miếu và chùa Dâu cầu may. Sáng 30/5, chị tiếp tục đưa con đến điểm thi từ sớm để động viên tinh thần.
Sau khi kết thúc môn Ngữ văn, chị được con cho biết đề thi khá gần gũi với sở thích của em nên làm bài tương đối thuận lợi.
“Cháu rất thích đọc sách nên tối hôm trước vẫn khá thoải mái, không quá căng thẳng như tôi nghĩ”, chị kể.
Thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội
Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là những áp lực mà không ít học sinh đang âm thầm mang theo trước kỳ thi quan trọng. Chị Nhung cho biết tối trước ngày thi, con trai vẫn tỏ ra khá thoải mái khi được hỏi về tâm trạng. Tuy nhiên, trên đường tới điểm thi vào sáng 30/5, cậu bất ngờ quay sang nói với mẹ: "Mẹ ơi, run phết mẹ nhỉ".
"Câu nói đó khiến tôi nhận ra con cũng hồi hộp và áp lực như bao bạn khác. Có thể các con không nói ra, nhưng trong lòng vẫn có rất nhiều lo lắng trước kỳ thi này", chị Nhung chia sẻ.