Ngày 17/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Ngọc Thiệt (SN 1992, quê Tiền Giang), chủ cửa hàng váy cưới trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Phú Nhuận, TP.HCM), 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo tin tức trên Người lao động.
Theo cáo trạng, Thiệt là chủ cửa hàng váy cưới "Boong Wedding”, tại phường Phú Nhuận, TP.HCM. Tháng 7/2024, thông qua tìm kiếm thông tin mua hàng trên các trang mạng xã hội, Thiệt đã liên hệ với tài khoản Zalo mang tên "Mộc Miên Mary Đồ Cưới" của chị M.T.T. để mua các sản phẩm áo cưới.
Quá trình đặt mua các sản phẩm của chị T., Thiệt đã dùng tài khoản Zalo "Boong wedding HCM”, trao đổi mẫu mã, số lượng, giá tiền với chị T. thông qua tài khoản Zalo “Mộc Miên Mary Đồ Cưới".
Sau khi thỏa thuận và xác nhận các mặt hàng cũng như số lượng hàng hóa, chị T. sẽ chụp ảnh hóa đơn, biên lai trong đó có cụ thể số tiền, số lượng mặt hàng rồi gửi qua tài khoản Zalo "Boong wedding HCM" của Thiệt và yêu cầu Thiệt thanh toán số tiền của đơn hàng qua phương thức chuyển khoản.
Thiệt đã dùng số tài khoản mang tên Hồ Thị Ngọc Thiệt chuyển tiền đến tài khoản của chị T. rồi chụp hình ảnh giao dịch chứng minh đã thanh toán gửi cho chị T.
Sau khi nhận được hình ảnh xác nhận đã thanh toán từ Thiệt, chị T. sẽ xuất và giao hàng đến cửa hàng "Boong Wedding".
Chủ cửa hàng váy cưới trên đường Hoàng Văn Thụ lãnh 12 năm tù. (Ảnh: Người lao động)
Lợi dụng vào việc chị T. chỉ cần xác nhận bằng hình thức cung cấp hình ảnh giao dịch đã được thanh toán nên T. đã nảy sinh ý định làm giả số tiền giao dịch chuyển khoản rồi gửi cho chị T. nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, ngày 16/9/2024, số tiền hàng Thiệt phải chuyển cho chị T. là 9,2 triệu đồng nhưng Thiệt chỉ chuyển khoản 9.200 đồng, sau đó chỉnh sửa hình thông báo giao dịch thành công của ngân hàng thành 9,2 triệu đồng rồi gửi hình qua Zalo cho chị T..
Ngày 4/10/2024, Thiệt phải chuyển cho chị T. số tiền hàng hơn 5,9 triệu đồng nhưng Thiệt chỉ chuyển khoản 5.954 đồng, sau đó chỉnh sửa hình thông báo giao dịch thành công của ngân hàng thành hơn 5,9 triệu đồng rồi gửi qua Zalo cho chị T.
Theo tin tức trên báo Công an TP.HCM, cùng với thủ đoạn như các lần giao dịch trên, từ ngày 16/9/2024 đến ngày 16/01/2025, Thiệt đã đặt mua hàng của chị T. 1.163 sản phẩm, với 43 lần chuyển khoản, tổng số tiền cần phải thanh toán hơn 719 triệu đồng nhưng thực tế Thiệt chỉ chuyển khoản thanh toán cho chị T. hơn 5,4 triệu đồng, Thiệt đã chỉnh sửa 43 giao dịch chiếm đoạt của chị T. hơn 714 triệu đồng.
Ngoài ra, ngày 6/7/2024, Thiệt còn tự làm một hình thông báo chuyển khoản thành công 3 triệu đồng cho chị T. chuyển tiền qua Zalopay, thời gian giao dịch: 22:35 6/7/2024". Sau đó, Thiệt gửi hình thông báo đã chỉnh sửa này qua Zalo cho chị T.
Ngày 16/1/2025, khi chị T. kiểm tra phát hiện doanh thu của cửa hàng không đúng với số lượng hàng hóa bán ra nên đã kiểm tra sao kê ngân hàng đối với các giao dịch thì phát hiện các hình ảnh chuyển khoản mà Thiệt gửi không đúng hoặc không có thật nên đã làm đơn tố cáo.
Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.