Đóng

Ma túy "nhấn chìm" kiều nữ: Buôn "cái chết trắng" với người tình hơn 19 tuổi, cô gái trẻ ném "hàng" xuống bồn cầu khi bị khám xét

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Khi cảnh sát khám xét chỗ ở, Nga sợ bị bắt nên chốt cửa, không mở theo yêu cầu đồng thời mang ma túy tiêu hủy trong bồn cầu phòng vệ sinh.

Vẻ ngoài rạng rỡ, tương lai rộng mở, những "kiều nữ" tưởng chừng nắm giữ cả thanh xuân và cơ hội. Thế nhưng, bi kịch âm thầm bủa vây khi họ sa chân vào "vòng xoáy" ma túy. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những phận người lầm lỡ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy khôn lường trong xã hội hiện đại.

Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an đã không ngừng đấu tranh, triệt phá những ổ nhóm tội phạm, đưa những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" ra trước ánh sáng pháp luật. Những chiến công thầm lặng ấy không chỉ mang lại bình yên cho cuộc sống mà còn là lời răn đe đanh thép cho những ai đang có ý định dấn thân vào con ường tội lỗi.

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1983, ở phường Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Việt Nga (SN 2006, bạn gái của Nghĩa, ở phường Khương Đình, Hà Nội) và Đào Xuân Hoàng (SN 2002, ở xã Thư Lâm, Hà Nội) ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Báo Dân Việt dẫn cáo trạng, ngày 17/12/2024, cảnh sát đồng thời bắt quả tang bị cáo Nghĩa đang giao ma túy tại một khách sạn trên đường Nguyễn Khoái và bị cáo Hoàng bán ma túy tại khu vực ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ.

Cảnh sát tổ chức khám xét chỗ ở của bị cáo Nghĩa – vốn sống chung cùng Nguyễn Việt Nga - thu giữ thêm nhiều tang vật.

Lúc này, Nga đang ở trong phòng của mình, sợ bị bắt nên chốt cửa, không mở theo yêu cầu đồng thời mang ma túy tiêu hủy trong bồn cầu phòng vệ sinh. Lực lượng chức năng đã phá cửa, thu giữ thêm ma túy trong đường ống thoát nước.

Điều tra xác định, Nguyễn Tuấn Nghĩa liên hệ qua Telegam với một đối tượng ở Campuchia, mua 60 triệu đồng ma túy với mục đích mang về bán lẻ. Hàng cấm được ship đến tận nhà và Nghĩa trả tiền nên không biết người bán là ai.

Tháng 7/2024, Nghĩa và Nguyễn Việt Nga sinh sống với nhau như vợ chồng và cùng tìm khách bán ma túy, lấy tiền sinh hoạt chung. Ma túy được giấu ở nhà các bị cáo, một phần trong phòng ngủ của hai người và một phần dưới ban thờ thần tài ở tầng 1.

Ảnh minh họa

Khoảng tháng 10/2024, Nghĩa bảo Đào Xuân Hoàng đến ở với mình và Nga để cùng mua bán ma túy. Anh ta sẽ trả cho Hoàng từ 200 – 500 nghìn đồng, tùy vào đơn hàng khách mua.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Tuấn Nghĩa, Nguyễn Việt Nga và Đào Xuân Hoàng cùng phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 157,333 gam Methamphetamine; 45,118 gam Ketamine; 0,884gam ma túy MDMA; 25,716 gam Methamphetamine, MDMA và Ketamine.

Đưa vụ án ra xét xử, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nghĩa, Nga và Hoàng cùng mức án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam.

Tin nổi bật