Hoàng Thị Thơm (SN 1985, trú xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) từng là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thương mại dịch vụ EvaTravel Việt Nam (Công ty EvaTravel Việt Nam), nắm giữ 53% vốn. Công ty này còn 2 cổ đông khác, trong đó có anh Hồ Sơn T. (Phó Giám đốc).
Thơm cho anh T. biết mức chi phí là 15.000 USD/người đi du lịch Canada; 10.500 USD/người đi du lịch Hàn Quốc; 21.000 USD/người đi du học ở Canada.
Theo tin tức trên Tiền phong, vào khoảng tháng 5/2022, anh T. giới thiệu chị V. (SN 1986, ở tỉnh Quảng Trị) gặp Thơm để trao đổi cụ thể thông tin. Ngày 7/6/2022, chị V. đến trụ sở Công ty EvaTravel Việt Nam để gặp Thơm và thỏa thuận việc đưa người đi lao động, đi du lịch, du học ở nước ngoài.
Thơm đưa cho chị V. xem một số visa mang tên người Việt Nam đi du lịch ở Nhật Bản, Canada. Bị cáo nói bản thân đã đưa được nhiều người đi du lịch và du học.
Thơm yêu cầu chị V. nộp hồ sơ khách hàng gồm: Hộ chiếu bản gốc, 5 ảnh 4x6, bản photocopy công chứng các giấy tờ: hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh, căn cước công dân và nộp chi phí.
Bị cáo cam kết sau 6 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tiền, Thơm sẽ đưa được người lao động đi du học, du lịch và lao động ở nước ngoài. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, bị cáo sẽ hoàn trả lại tiền.
Bị cáo Thơm tại phiên tòa ngày 7/11. (Ảnh: CAND)
Tin tưởng Thơm, chị V. nói thêm với những người có nhu cầu đi du học, du lịch và lao động ở Hàn Quốc, Canada, New Zealand, Hungary và đưa ra mức phí như Thơm yêu cầu.
Từ ngày 7/6/2022 - 2/2/2023, chị V. đã thu hồ sơ và hơn 2 tỷ đồng của 39 người có nhu cầu xuất ngoại. Sau đó, chị chuyển khoản cho Thơm số tiền trên và ứng thêm hơn 80 triệu do có một số lao động nộp thiếu tiền. Tổng số tiền chị V. đã nộp cho Thơm là hơn 2,1 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiền, Thơm viết phiếu thu tiền, giấy biên nhận với nội dung “tiền đặt cọc”, đồng thời ký tên và đóng dấu “treo” của Công ty EvaTravel Việt Nam trên chứng từ này.
Cơ quan tố tụng xác định, sau khi nhận hồ sơ và tiền từ chị V., Thơm chỉ đưa được một người đi du học Canada với chi phí 205 triệu đồng, 38 trường hợp còn lại không đi được như cam kết.
Số tiền còn lại hơn 1,9 tỷ đồng, Thơm sử dụng chi tiêu cá nhân.
Ngày 7/11/2025, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thơm (SN 1985, trú tại xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo tin tức trên Công an nhân dân.
Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.