Đóng

Vụ thi thể thiếu nữ 16 tuổi mặc áo đỏ trong rừng cao su: Tội ác của kẻ gây án và lời xin lỗi muộn màng

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Với ý định cướp tài sản của người yêu, Ch. nhẫn tâm gây án mạng, để thi thể nạn nhân ở rừng cao su.

LTS: Hành trình lật mặt kẻ thủ ác là cuộc chiến âm thầm nhưng đầy quả cảm của các chiến sĩ công an. Trước những thủ đoạn tinh vi, tàn độc của đối tượng, các chiến sĩ công an phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: từ xác minh thông tin ban đầu đến hành trình lần theo các manh mối và những hiểm nguy rình rập, đối mặt cuộc chiến sinh tử. Nhưng bằng bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các chiến sĩ miệt mài lần theo từng dấu vết, kiên trì thu thập chứng cứ.

Mỗi cuộc truy xét là một "trận đánh với cái ác", mỗi chiến công là kết quả của những đêm trắng dày công phá án. Khi sự thật được hé lộ, kẻ gây tội bị đưa ra ánh sáng, đó không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là minh chứng cho lòng kiên trung, tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân anh dũng, kiên cường.

Thi thể thiếu nữ trong rừng cao su

Vào sáng 24/9/2019, một công nhân cạo mủ cao su đã phát hiện một thi thể nữ giới đang trong giai đoạn phân hủy, nằm sâu trong lô cao su thuộc địa bàn ấp Tân An (xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) (nay là xã Hồ Tràm, TP.HCM )

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác màu đỏ, không mặc quần, ngoài ra không có tài sản gì khác. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân là V.T.N.Y. (SN 2003, trú xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; nay là xã Bình Giã, TP.HCM).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Chị Y. là nhân viên một quán cà phê tại huyện Châu Đức (cũ). Theo gia đình, hàng ngày, khoảng 11h30, sau giờ làm tại quán cà phê, chị Y. đều về nhà nghỉ trưa. Tuy nhiên, trưa ngày 21/9/2019, sau khi về nhà tắm rửa, chị Y. lấy xe máy hiệu Winer, màu trắng, BKS 72F1 –XXX.XX đi, sau đó không về nhà. Gia đình đã đi tìm nhưng không thấy chị Y. nên trình báo cơ quan Công an.

Sau khi tìm thấy thi thể chị Y., cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định nghi phạm gây án là Lê Bảo Ch. (SN 2002, ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu; nay là xã Kim Long, TP.HCM ).

Tội ác đáng sợ và lời xin lỗi muộn màng

Hồ sơ vụ án thể hiện, Ch. và chị Y. quen biết và có quan hệ tình cảm với nhau. Trưa 21/9/2019, Ch. nảy sinh ý định cướp tài sản của người yêu nên hẹn Y. đi chơi. Sau đó, Y. lấy xe máy hiệu Winer đi đón Ch. tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức (nay là xã Ngãi Giao, TP.HCM)

Trên đường đi, Ch. nói dối muốn ghé vào nhà người quen để lấy tiền nên chở Y. đi vào lô cao su tại ấp Phước Tân, huyện Xuyên Mộc (nay là xã Hồ Tràm, TP.HCM). Lấy lý do đi lạc đường, Ch. dừng xe lại, lấy điện thoại của Y. giả vờ dò đường. Nhân cơ hội, Ch. tấn công Y. khiến nạn nhân gục xuống. Sau đó Ch. thực hiện hành vi hiếp dâm. Thấy nạn nhân vẫn sống, Ch. đã ra tay sát hại rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Sáng 24/9/2019, thi thể chị Y. được tìm thấy.

Bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Người lao động

Vào tháng 3/2020, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (thời điểm bấy giờ) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Bảo Ch. (SN 2002) về các tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đây là vụ gây phẫn nộ dư luận.

Tại phiên xét xử, Ch. bật khóc, thừa nhận hành vi của mình là quá dã man, tàn độc. Quay về phía người thân của bị hại Y. đang ngồi trong phòng xử án, Ch. gập người cúi đầu nói lời xin lỗi.

Sau một buổi xét xử, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Lê Bảo Ch., 18 năm tù về tội Giết người", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 9 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Do thời điểm gây án, bị cáo phạm tội khi chưa đủ tuổi thành niên nên tổng hợp chung cả 3 tội danh là 18 năm tù (áp dụng Điều 55, Điều 103 BLHS 2015). Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Ch. cùng gia đình phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại hơn 232 triệu đồng.

Tin nổi bật